Monday, August 15, 2022

15/8/2022

Lão chồng mình là người thích thiết kế, nghe chữ kiến trúc sư nổi tiếng với lại thiết kế một cái là mắt cứ sáng lên như đèn pha. Sống cùng người thích thiết kế bao năm, mình thành ra cứ nghe chữ thiết kế là sợ vãi tè, nhất là khi lão tự tay thiết kế. Toàn thiết kế nhảm nhí tự sản tự tiêu chứ nào có được thiết kế ra hồn nào thành hiện thực. Lâu lâu có vụ thiết kế giá sách, thấy lão tay bút tay thước rầm rầm rộ rộ mình cứ tưởng mấy mối thợ mộc sắp sửa có dịp trổ tài và phòng khách sắp có cái giá sách hoành tráng tha hồ bày biện. Cuối cùng lão tặc lưỡi đi mua giá sách cũ 100 ơ. Chả thiết kế thì đừng.

Nhớ hồi đi tìm nhà ở Dubai đúng chục năm trước, lão chân xoắn quẩy lập tức khi thằng môi giới dẫn hai vợ chồng đến một ngôi nhà và bảo ngôi nhà này do kiến trúc sư rất nổi tiếng thiết kế. Lão vào xem nhà, mân mê cái tay nắm cửa, ôi chao sao mà đẹp thế trang nhã thế, và khăng khăng đòi ký hợp đồng thuê. Vợ bảo nhà có con nhỏ mà toàn kính từ trần xuống tận sàn thế này, lau một ngày bao nhiêu lần cho vừa. Lão bảo thì người giúp việc lau chứ mình có phải lau đâu. Vợ bảo nhà đông người phải nấu nướng nhiều mà bếp mở thế này rồi mùi bay khắp nhà ai mà chịu được. Lão bảo thì chúng ta có thể ăn toàn salad hoặc rau luộc. Vợ bảo anh muốn giảm cân ăn toàn salad được chứ trẻ con phải ăn phải lớn, làm sao ăn như thế được, chưa kể nhà để tiếp khách mà muốn vào nhà lại phải đi qua garage như này nhìn không nghiêm túc. Thế mà lão vẫn cứ khăng khăng bám vào cái danh “do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế” như chết đuối bám cọc. Cuối cùng mình chẳng buồn cãi lý với lão nữa, chỉ nói lạnh lẽo ngắn gọn “Chúng ta sẽ không thuê cái nhà này”. Nghe vợ nói thế là lão biết vụ này coi như không xuôi. Lão lăn ra đình công, không chịu đi xem các nhà khác, thậm chí còn cay đắng dọa đổi vợ. Mấy ngày liền thấy vợ cứ tỉnh bơ không suy chuyển, cuối cùng lão đành phải mon men “thôi em dẫn anh đi xem lại cái nhà kia”. Cái nhà kia là cái nhà vợ lão muốn thuê, biệt thự màu trắng có mảnh vườn khá rộng. Sau khi cơn say cái tay nắm cửa trang nhã của ngôi nhà được kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế đã lắng xuống, lão có vẻ giống người bình thường hơn một chút. Đi xem lại cái nhà vợ thích, lão trầm trồ ôi cái nhà này đẹp thế, chúng mình đã quyết định vô cùng đúng đắn. Chúng mình nào ơ kìa.

Lần này cũng thế. Vừa bước vào căn hộ đó, nhìn thấy cái bếp rộng rãi sáng choang màu đỏ cờ là mình biết ngay sự chẳng lành. Y như rằng, lão chồng mê thiết kế của mình lại rồ dại lên, đi phăm phăm từ phòng này sang phòng khác, trầm trồ, tắc lưỡi thán phục. Lại thêm mợ môi giới bơm thổi đây là tòa nhà do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế, là một trong những tòa nhà đẹp nhất Moscow, mắt lão lại càng lác quệch ra. Rồi tối về, mở vài quyển hướng dẫn du lịch ra xem, lão tóc tai dựng đứng chạy ra thông báo với vợ đang đầu chổng vào đít chổng ra trong bếp “Em ơi tòa nhà này nằm trên con phố được mệnh danh là đẹp nhất Moscow đấy em ạ”. Ăn tối xong, mình cả ngày đi rạc cẳng lại còn phải cơm nước dọn dẹp đã mệt rũ ra muốn đi ngủ còn bị lão lôi cổ ra khỏi nhà vì lão muốn đi từ đầu đến cuối con phố đẹp nhất Moscow, chắc để cảm nhận không khí. Đi đến cuối con phố, vợ mệt quá ngồi bệt xuống nghỉ, lão ngồi xuống cạnh vợ giọng vừa tư lự vừa quyết đoán “Thôi thế là chúng ta phải thuê căn hộ này rồi”. Vợ bảo “căn hộ trên phố R được hơn chứ”. Nghe vợ nói thế, lão đã chuẩn bị xù lông nhím lên để bảo vệ quan điểm. Cũng may cho mình, sau khi đi sang khu phố R xem, lão có vẻ xuôi xuôi. Và hôm sau khi đi xem lại căn hộ phố R, lão đồng ý cái rụp. Căn hộ phố R mặc dù có một số chi tiết kém hơn, nằm trong tòa nhà trông không lộng lẫy bằng tòa nhà do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế kia, nhưng rộng hơn và đặc biệt tọa lạc ở vị trí rất đẹp, lại còn rất tiện đường lão đi làm và con đi học. Vợ bảo “lần này không thấy anh dọa đổi vợ nhỉ. Chứ dọa lần nữa là đổi thật luôn cho biết’. Lão im re.

Trong một diễn biến khác, tối muộn mình rủ các cậu ấm cô chiêu và ông chồng đói mặt dài như cái bơm đi ăn ở một nhà hàng VN gần nhà. Lũ con mình ăn như chết đói, vừa ăn phồng tôm vừa ăn nem vừa ăn phở cùng một lúc vì sợ để đấy thì những đứa khác ăn mất phần. Ông con trai bảo mẹ cô bé bán hàng cứ nhìn ông rồi thì thào với hai cậu khác ông nghe được chữ đẹp đẹp. Mình đang đứng nói chuyện với anh chủ nhà hàng, tự dưng thấy ông con trai bỏ kính cận, tay xốc lại mái tóc nó bảo là thời thượng mà mình nhìn thì thấy như cái tổ cò, mặt lấy một vẻ thờ ơ nguy hiểm tay chân khuỳnh khuỳnh, thì mình biết ngay là cô bé VN kia lại đang nhìn. Trên đường về, có hai cô bé người Nga đi qua một cô cũng liếc thằng bé muốn đứt đuôi mắt. Giời ơi, con trai tôi đang ở tuổi gà trống choai đời là cái đinh tình là cái que, các cô nhìn ít thôi không đầu óc nó lại cứ chót vót trên ngọn cây không hạ xuống được. Tui có ông chồng thích thiết kế đầu óc lơ lửng ngọn cây tui đã đủ gần chết dồi. 

Ảnh: selfie suốt ngày không sao nhưng mẹ chụp thì lại không cho.

40 comments:

  1. Lê đẹp trai quá mẹ ơi. Cả nhà bay mỗi mẹ cứ chạm đất để lúc nào cần vít cổ chúng mày xuống là bà vít mà bà vẫn vững như kiềng ba chân :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. haha chồng với con chân chưa chạm đất cật đã tung đến giời, mỗi Cún là luôn tỉnh tảo thực tế, kg bị lòe :)

      Delete
  2. Em chuẩn bị đi ngủ mà vô tình la cà qua nhà bác mà tưởng đang ghé thăm bảo tàng nào bác ạ. Mới nhìn em tưởng ảnh bác mới vẽ, té ra là anh chàng Bình Nguyên ngày nào. Đẹp như tượng tạc bác ạ. Tuy ngài nhà bác có “fail” trong công cuộc thiết kế thì tác phẩm tạo chung với bác thật quá là xuất sắc. Không biết nói gì hơn, hôm nào tiện bác tung lên ảnh mẫu full không che bác nhé :)-
    P/s. Giờ bác mới kể phi vụ suýt bỏ vợ ở Dubai, đọc xong em không khỏi buồn cười. Ngài mà cũng nhen nhóm ý nghĩ đấy ư :))

    ReplyDelete
  3. Chẳng biết viết gì, mai đọc. Xông vào bình luận trước là thích sống mũi và quai hàm trai đẹp quá!

    ReplyDelete
  4. Lê trông đúng như một movie star rồi chị Cún ạ. <3 <3

    ReplyDelete
  5. Đẹp như tạc. Lông mày, quai hàm, sống mũi. Nhìn mà mê.

    ReplyDelete
  6. Lê đẹp trai quá. anh ấy sẽ có nhiều bạn gái

    ReplyDelete
  7. Lê đẹp trai quá

    ReplyDelete
  8. Hồi trẻ bác giai có giống Lê không bác? Đẹp như này thì nhiều em xin chết lắm

    ReplyDelete
  9. Úi em nhìn qua cứ tưởng Carlos Baute hồi trẻ. Ale lớn nhanh quá đi..

    ReplyDelete
  10. Ôi tôi là đàn bà mà ghen tị với lông mày ông Lê quá. Đẹp ngất xỉu!

    ReplyDelete
  11. Dù chưa bao giờ gặp chị ngoài đời, nhìn góc nghiêng của chú Bình Nguyên em hình dung ra chị liền, có thể chị không thay đổi quá nhiều so với lúc còn trẻ (nói câu này xong thực ra cũng thấy vô lý, vì em cũng không biết so với cái gì để nói là chị không thay đổi ^^). Nhìn hình chú Bình Nguyên vai rộng, rám nắng Địa Trung Hải như thế này - liên hệ với em bé tí tẹo ngày nào chị tả bò lổm ngổm trong phòng ở New York khi bên ngoài là mùa đông xám xịt - cảm thấy thời gian, không gian lướt qua cuộc đời vừa nhanh chóng vừa như ở kiếp nào, thật bồi hồi chị ạ!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hồi nó còn đang bò lổm ngổm thì chị vẫn ở độ tuổi hai mấy, còn cu Nờ thì đang bôn ba ở một nước châu Âu nào đấy. Công nhận thời gian trôi nhanh đến hoảng hốt.
      Xương mặt thằng Ale khá giống chị trừ cái mũi. Sống mũi nó cao, mũi chị thấp.

      Delete
  12. Ôi chú bé Ale đã lớn thế này rồi cơ à, lâu lâu chị không post ảnh mà bọn trẻ con khác quá đi mất! Chú Ale đúng là chọn hết các nét đẹp của bố và mẹ.

    ReplyDelete
  13. Chụp nghiêng như này thấy giống mẹ quá chị ơi 😍

    ReplyDelete
  14. Tút trước mới nói đi mà này đã ở Moscow luôn rồi. Chúc chị và cả nhà hành trình mới nhiều điều thú vị 😊. Hóng ảnh khu phố R khi chị chuyển vào nhà mới 😊

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng không chắc sẽ thuê được căn hộ trên phố R. Từ lúc chấm đến lúc ký được hợp đồng cũng không phải chuyện đơn giản. Nhiều khi không thỏa thuận được các điều khoản hợp đồng thì lại phải đi tìm nhà khác. Mà tình hình cấm vận như này khiến mọi thứ khó khăn phức tạp lên bao nhiêu.

      Delete
  15. Chị ơi, e fan của chú Bình Nguyên chính hiệu, xin phép xin bản full không che của idol được không ạ hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thân hình khá đẹp vì chơi thể thao và tập gym nhiều. Chị thì chỉ muốn nó bơi để tạo khung xương đẹp rồi bao giờ trưởng thành thì tập gym cho lên cơ sau nhưng mà nói nó chẳng nghe. Suốt ngày ông đứng trước gương ngắm nghía cơ bắp, nhìn phát nản.

      Delete
    2. Lê cao bao nhiêu rồi nàng. Tớ hỏi vì nhớ có lần nàng kể Bs bảo sau trưởng thành chắc cao 170 Lê chơi thể thao nhiều chắc giờ cười khẩy Bs nhỉ :) thằng út tớ đang tuổi 12 suốt ngày nhắc nó đi bơi mong sau này nó cao hơn bố mẹ chút :)

      Delete
    3. Mấy hôm trước đi khám sức khỏe tổng quát trước khi nhập học bác sĩ đo nó được 1m73. Hy vọng mấy năm nữa lớn hết nó được 1m75 là vừa đẹp. Hồi nó còn bé bác sĩ ở New York bảo mình nó lúc trưởng thành sẽ cao 1m sáu mấy. Mình nghĩ với chế độ dinh dưỡng bây giờ con cái sẽ đều cao hơn bố mẹ.

      Delete
  16. Lâu rồi ko comment nhà chị nay em phải gõ lọc cọc chỉ để nói Lê đẹp trai quá. Mẹ tha hồ chọn con dâu rồi đây. Xin vía đẹp trai như Lê cho ông con 4 tháng của em

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lâu lắm rồi mới thấy em. Thế là cũng thành người phụ nữ chồng con rồi đấy nhỉ. Mà em ơi, chục năm nữa em lại chẳng cần nó đẹp trai, em sẽ chỉ cần nó đầu óc đủ thông minh để biết đi con đường đúng đắn thay vì sa đà vào những trò vớ vẩn. Thanh niên chúng nó bây giờ khó tả lắm.

      Delete
  17. đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp. Cô hào phóng hơn bạn phục vụ kia nhá. Đẹp 5 nhát liền cơ ý :)

    ReplyDelete
  18. Nhìn Lê trong đầu chỉ xuất hiện được một chữ in đậm ĐẸP. Lê đẹp trai, nam tính, nhưng nhìn Lê chỉ thấy giống chị. Tất cả các nét của Lê đều giống chị ở điểm vừa vặn, cuốn hút, và nhân hậu.

    ReplyDelete
  19. Lê đẹp trai quá! Nhìn như mấy models trên tạp chí. Ấn tượng của chị về Moscow thế nào ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Moscow rất đẹp và rất sạch sẽ em ạ. Nhưng chị cứ tưởng sang đây là mát rồi nên không mang quần áo mùa hè mà mang quần áo mùa thu. Hóa ra cũng nóng điên thế là chị chẳng có quần áo mặc.

      Delete
  20. Nhanh quá chị. Em đọc blog chị hồi chị còn ở New York khoảng năm 2009, lúc em mới vào đại học. Có mấy bài chị tả đưa Ale đi học mẫu giáo ngày đầu tiên như thế nào, cả nhà đón quốc khánh tại Mỹ... Em vẫn còn nhớ tuy ko quá chị tiết. Chúc chị cuối tuần vui vẻ nhé!!!

    ReplyDelete
  21. Đẹp giai & manly quá đi mất !

    ReplyDelete
  22. Hồi nhỏ nhìn mặt Ale em cứ nghĩ mặt dài, mà nhìn hình này ra kiểu mặt vuông nam tính quai hàm rõ nét đẹp quá chị ơi. mũi môi lông mày đủ cả combo đẹp luôn

    ReplyDelete
  23. @ Các cô chú: Lê nét hơn hai cô La Na, bỏ kính ra thì đẹp trai nhưng độ đẹp trai tỷ lệ thuận với độ ngã cây thì nói chuyện gì.

    ReplyDelete
    Replies
    1. đặc quyền của xinh đẹp là muốn ngã như nào thì ngã chị ạ ^^

      Delete
    2. Xời bác cứ nói vậy ít ra còn đẹp cho mà ngắm. Nhà em đây ngã cây thượng đẳng mà còn k thể thao gì, mặt mũi lẹt phẹt.

      Delete
    3. Cả trai cả gái đẹp là suốt ngày ngắm vuốt không chú trọng rèn luyện nội tâm nữa, rồi lớn lên lại chẳng ra cái gì. Bác thấy mặt mũi chỉ cần vừa phải thôi, quan trọng là thân hình phải rèn luyện để có khung xương chuẩn và ở tuổi chúng nó thì nên hơi gầy một chút.

      Delete
  24. Beautiful is very so much

    ReplyDelete
  25. Chú Lê bé bỏng ngày nào nay đã lớn
    XR

    ReplyDelete
  26. Nặn khéo quá ạ. Mê chữ ê kéo dài :-)

    ReplyDelete
  27. Hả? Ale đây á? Transformer à

    ReplyDelete
  28. Ale đẹp trai quá! Chẹp chẹp. Em phải ngoi lên phát để comment. Làm con rể em thì em thích lắm :)))

    ReplyDelete