Saturday, August 20, 2022

Linh tinh

Buổi tối ăn tối xong hai vợ chồng rủ nhau đi dạo. Mình tưởng đi vài vòng trong cái công viên tối tối gần nhà nên quần áo bô nhếch cứ thế đi luôn. Ai dè ra khỏi nhà thì ngài lại nằng nặc đòi ra quảng trường Đỏ. Ra đến nơi, đèn đuốc sáng choang, nam thanh nữ tú đi lại nườm nượp. Mình quần pijama lụng thụng, dép lê lẹp kẹp, lại còn đang sụt cân rụng tóc, cảm thấy vừa xấu xí vừa cũ kỹ, thật quan ngại quá đi.

Trên cây cầu trước quảng trường Đỏ, từ xa tự nhiên nhìn thấy một cái xô cắm mấy bó hoa héo héo. Tưởng hoa nhà ai bán ế bỏ đấy, hóa ra là nơi Boris Nemtsov bị ám sát, người dân tự mang hoa tới tưởng niệm. Cả ngày nắng nóng nên hoa đã héo chứ sáng hôm sau ai đó đã lại mang ra rất nhiều hoa tươi. Chỉ là một tờ giấy A4 ép plastic dựa vào thành cầu, ảnh Nemtsov tươi cười và rất đẹp trai.

Nhìn thấy Nemtsov thì nhớ tới con bạn người Nga của mình. Nó không phải các cô Nga tóc vàng mảnh mai xinh đẹp hay gặp ở nước ngoài mà là gái Nga tóc đen nhánh lượn sóng bồng bềnh, da trắng hồng, to cao đẫy đà, mặt nét nào cũng cực xinh. Hôm đó cả hội ăn trưa ở nhà hàng Pierchic ngay dưới chân Burj Al Arab. Nemtsov vừa bị ám sát hôm trước. Nó bảo Giang ơi tao đang buồn và phẫn nộ quá, anh ấy là bạn của tao, của gia đình tao.

Nhớ tới con bạn thì lại nhớ ra cậu con trai nó. Mình mới đến Dubai, nó mời ăn trưa ở nhà nó. Cả hội đang ngồi tán chuyện rôm rả thì con trai nó đi học về. Mình thấy thằng bé cứ nhìn nhìn nhưng cũng không để ý. Mấy hôm sau gặp nhau tại event, con bạn bảo “Con trai tao phải lòng mày rồi G ạ, nó cứ hỏi tao mẹ ơi cô ấy người nước nào, con chưa từng gặp người nào xinh đẹp như thế”. Rồi lâu lâu sau, mình lại đến một event do vợ chồng nó tổ chức. Thằng bé vẫn nhìn nhìn, còn mẹ nó thì cứ cười tủm tỉm rồi lúc sau ra bảo G mày có thể chụp cùng con trai tao một kiểu ảnh được không.

Thế mà đã gần 10 năm rồi. Cậu bé 14 tuổi ngày xưa giờ chắc đã thành một người đàn ông trưởng thành.

Hồi còn bé bọn mình hay gọi những đứa sinh sau mấy năm là “bọn sinh năm 80”, gọi kiểu hơi có ý kỳ thị bọn trẻ nhãi. Còn bọn sinh năm 90 thì thôi, không thèm để ý cho nhanh. Thời gian sầm sập, nhìn lại, “bọn sinh năm 80” đã thành những người đàn ông đàn bà trung niên từ bao giờ. Cả những đứa trẻ sinh năm 90, cũng đã trở thành những người đàn ông đàn bà trưởng thành từ khi nào. Đi ngoài đường ai chặn lại xin Instagram thì có thể chắc chắn phải là bọn sinh năm 80 trở đi chứ 70s như mình cố được cái tài khoản facebook là hết hơi rồi.

Cuối tuần trước ngài rủ lượn chợ đồ cũ Izmailovsky. Hăm hở đi ngay, định tìm mua một con lật đật và cuốn sách Mít đặc và các bạn, các cô chú tí hon ở thành phố hoa xinh đẹp. Cuối cùng nhìn thấy một cái nồi men cũ giá 200 rúp có thể dùng cắm hoa thích quá mua luôn. Dùng google translate hỏi cụ bán hàng cái nồi này có nấu trên lửa được không cụ, cụ cứ ka nhiết ka nhiết gì đấy và giải thích một tràng bất tận, thấy mặt mình ngẩn ra bạn cụ từ đâu cũng chạy tới giải thích nhiệt tình. Hai cụ cứ níu mình lại líu la líu lo một hồi mình đành phải viết vào google Cháu chả hiểu các cụ nói gì thì các cụ mới thôi, cười hihi. Bọn trẻ con vào học là mình sẽ phải đi học tiếng Nga. Xưa giờ toàn đi các nước nói tiếng Anh, không gặp rào cản gì về ngôn ngữ, mình đã nghĩ có thời gian thì đi học lại tiếng Pháp rồi học thêm tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Ả rập. Đời không thể ngờ lại phải bỏ thời gian học tiếng Nga. Nhưng không học thì ngang mù câm điếc ở xứ sở này, ra chợ nhìn rau tưởng thịt nhìn thịt gà tưởng thịt bò muốn mua sữa tươi vác nhầm về nhà hai chai sữa chua uống vật vã mấy ngày nịnh cả lũ kia cùng uống mà vẫn không hết.

Ăn phở có 2 lần, cho hơi nhiều tương ớt vì mãi chẳng thấy cay, thế mà da mặt lại thô sần lên. Viễn cảnh phải bỏ ăn ớt là có thật, nhất là ở đây thì tìm đâu ra rau má. Cuối tuần có khi phải đi tìm chợ Việt nam tìm mua các loại rau xanh, chứ ăn bắp cải riết tui suýt phát khùng lên roài. 

42 comments:

  1. Replies
    1. Rất đẹp chị ạ. To, rộng, sạch sẽ, nhiều tòa nhà hoành tráng. Nhưng em mới chỉ quanh quanh ở khu trung tâm chứ chưa đi ra bên ngoài.

      Delete
  2. Hồi đấy quá cảnh gần 20 tiếng nên em cũng bắt tàu vào Quảng trường Đỏ và đi Izmailovsky. Ở Nga đúng là không biết tiếng có vẻ khó sống vì mọi người cứ lạnh lùng khép kín như thế nào ấy.
    Ở Izmailovsky em mua được một cái lược gỗ tần bì với một con lật đật gỗ mộc, không sơn phết gì cả, nhìn xinh xinh.
    Mà lần đấy em vẫn không hiểu làm sao mà em ăn hai bữa, một ở trong sân bay, một ở 1 quán gần cái chợ cũ kia mà em chỉ món xong, họ cho lên cân để cân rồi mới xúc ra đĩa và tính tiền. Thế là bán theo trọng lượng thực phẩm sao?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lại có cả lật đật gỗ mộc à? Chị hồi bé toàn thấy lật đật bằng nhựa đỏ. Giờ cứ muốn mua lại một con nhìn cũ cũ chứ không muốn mới. Nhưng chị đi rạc cẳng thấy mỗi một con to đùng ngã ngửa mà chị thì chỉ muốn một con be bé xinh xinh.
      Chị đi ăn phở lần đầu, anh bán hàng bảo ăn bát phở một cân hay gì mà chị cứ đứng ngẩn ra chả hiểu gì. Cuối cùng bát phở bưng ra to đúng như cái ao.

      Delete
    2. Lật đật sz nhỏ chị vào Детский Мир, cửa hàng chuyên đồ cho trẻ em ạ.

      Delete
  3. Em thấy mĩ phẩm Nga cũng tốt, lại rẻ 😀 bạn em hồi mấy năm trước về Nga nghỉ hè xong mùa thu quay lại mua hộ em mấy món như chuốt dưỡng mi, dầu gội, makeup ngon bổ rẻ hihi. MẤy đứa bạn học của em người Nga lúc đầu hơi lạnh lùng, tóc vàng hoe có vẻ kênh kiệu nhưng ở chung nhà một thời gian mà bắt đúng sóng chúng nó sẽ nói liên tục í, có đứa Giáng sinh nào cũng mang cho em mứt dâu nhà nó làm 😆

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em còn giữ tên hãng mỹ phẩm không? Lũ nhà chị nhất là con Lila suốt ngày bắt chị đi mua dầu gội sữa tắm. Có sản phẩm nội địa nào tốt thì chị mua luôn.
      Chị chưa có cảm giác người Nga lạnh. Chị gặp mấy cụ các cụ xởi lởi lắm, có cụ còn lấy điện thoại đòi selfie chung một kiểu.

      Delete
    2. Mỹ phẩm Nga chị cứ vào siêu thị, họ ghi rõ made in Russia, ko phải vào tiệm lớn đâu ạ. Mấy món chống khô da của Nga dùng thích cực mà rẻ lắm chị. VD kem dưỡng da tay Бархатные ручки.

      Delete
    3. Hay quá chị sẽ thử. Cám ơn em nhé.

      Delete
    4. Hồi đó em chỉ nhớ Natura Siberica (dưỡng da mặt, da tay) và dưỡng mi Eveline 8in1 á chị. Còn tẩy da chết em thấy có Organic Shop của Nga cũng tốt những tự mix đường nâu, bã cà phê và vài giọt dầu dừa thì okei hơn :D

      Delete
    5. Ok cám ơn em, để chị thử Natura Siberica và Eveline. Mọi người còn cầu kỳ tẩy da chết chứ chị chả tẩy bao giờ. Lúc nào tắm xong thấy da môi bắt đầu bong tróc thì chỉ cần lấy cái khăn mặt xát mạnh một cái là bong hết, môi lại mềm mại. Mà từ mấy năm nay chị dùng xà phòng đen thì không cần phải làm thế nữa. Xà phòng đen vì có pha tro nên coi như lúc nào cũng tẩy da chết nhẹ nhẹ, chị đoán thế.

      Delete
  4. Rau má và các loại rau quả người Việt trồng nông trại Giang có thể mua ở TTTM Mockva, metro Liublino.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em cám ơn chị nhiều. Có phải cái này không chị ơi? https://www.top-rated.online/cities/Tomilino/place/p/4768307/Mercado+Liublino . Mà em cứ đi vào là sẽ tìm ra cửa hàng của người Việt hay là vào siêu thị và tìm quầy rau ạ? Tại em thấy nó rộng quá sợ tìm không thấy.

      Delete
    2. https://yandex.ru/search/touch/?text=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&lr=213&mda=0&search_source=morda_touch_common. Có một dãy bán đồ thực phẩm châu Á của người Việt và người Tàu, nằm riêng trong nhà phía bên phải của toà nhà thương mại chính. Giang có thể gọi cho mình 89295847636, mình ở gần đó, sẽ dẫn G đi 1 lần

      Delete
    3. Vâng em cám ơn chị. Để em thử đến tìm. Nếu em tìm không ra thì em sẽ gọi điện nhờ chị giúp nhé.

      Delete
  5. Ảnh Red Square đẹp quá. Mỗi lần chị chuyển sang một nước khác em cảm giác như được đi du lịch đến nơi đó qua bài chị viết. Chúc gia đình chị Cún sớm ổn định cuộc sống ở nước Nga.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Chị cũng mong ổn định sớm nhưng tình hình cấm vận, nhất là vụ cấm vận với ngân hàng và hàng không, làm đời chị phức tạp lên bao nhiêu. Mà thôi, cứ phải kiên nhẫn gỡ dần từng nút rối một vậy.

      Delete
  6. Công nhận mỗi lần Cún béo đi một nước mới là mình lại được đi du lịch hihi. Cảm ơn cậu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người thì được đi du lịch, còn tui đây đang rối như mớ bòng bong. Tiếng thì chả nói được, định nói xin chào lại nói nhầm thành tạm biệt làm mặt người đối diện xị xuống. Xe thì chưa được lái, taxi thì không biết gọi, nên đi đâu cũng phải cuốc bộ. Nhà thì chưa có, container đồ đạc thì chưa rời Ý. Con thì chưa đi học ngày nào cũng ăn uống rồi phải lôi ra khỏi nhà nếu không thì oánh điện tử từ sáng tới tối. Nhọc quá.

      Delete
    2. Ai hay phải chuyển nhà mới thấu cảnh nàiiii... Chúc bác chân cứng đá mềm!!! Đúng là định cư nước nào là nên học tiếng nước đấy ngay, không thì khác gì mù câm điếc ahuhu, khổ nỗi học càng ngày càng khó vô, bác có bí kíp võ lâm gì k bác ơi :-))

      Delete
    3. Chả có bí kíp giề, chắc bác lại phải giở sách ra học cặm cụi như con vẹt thôi.

      Delete
    4. Taxi chị ra đường vẫy hội đầu đen (ng nc cộng hoà) và mặc cả giá luôn chứ gọi taxi hãng cũng đắt. Tuy nhiên, vấn đề an toàn ở Moscow chị nhớ lưu ý và lưu ý cả các bạn bé nữa nhé! Nhất là tóc mình đen. Vẫn còn nạn phân biệt chủng tộc đấy ạ.

      Delete
    5. Chị tiếng không biết nên không gọi được taxi hãng đã đành, em lại bảo chị vẫy taxi và mặc cả giá là sao hihi.Chị cũng biết là có nạn bài ngoại và chắc với tình hình hiện nay thì không chỉ tóc đen da vàng mà cả da trắng châu Âu cũng dính luôn. Nhưng nếu có chắc chỉ xảy ra ở ngoại ô và nơi vắng vẻ thôi chứ ở trung tâm đông đúc chắc không sao em nhỉ?

      Delete
    6. Ở đâu cũng có chị ạ! Nên cẩn thận, nhất là lượn lờ buổi tối muộn.

      Delete
  7. Đọc bài của chị làm em nhớ nơi này khủng khiếp. Nhớ hết những chỗ đá lồi lõm trên Quảng trường. Nhớ những chiều lang thang một mình xách theo cái máy ảnh cũ kĩ. Mùa này nước Nga đẹp tuyệt vời. Chị thích cây cối nhớ đến vườn thực vật quốc gia (Glavnyi Botanicheskii sad - em làm lab 5 năm ở đây) và công viên kolomenskoye nhá! Em sẽ hóng những entry của chị suốt cả nhiệm kỳ này như những nhiệm kì khác! ^^ Chúc anh chị sớm ổn định mọi thứ để “fan” của chị được đọc entry đều đều.
    Ở Nga thì chắc là nên học tiếng Nga chị ạ và đi tối bên ngoài cũng để ý chút an toàn chị nha!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hôm chị mới sang thấy ngày rất mát mẻ và đêm thậm chí còn lạnh run. Nói chung nhiệt độ thấp hơn EU khoảng chục độ. Thế mà giờ nóng lắm em ạ. Nóng quá nên dân tình tụ tập hết xung quanh mấy cái đài phun nước trong công viên Alexander cạnh điện Kremlin ý.
      Cám ơn em đã cho chị địa điểm. Chị đợi đổi bằng lái xe xong rồi chị lượn, chứ giờ toàn đi căng hải nên chị chỉ đi được mấy công viên gần nhà.

      Delete
  8. Bác ơi bác viết bài về kinh nghiệm dọn đồ khi chuyển nhà đi bác. Đồ trẻ con, đồ người lớn. Máy móc, Mỹ phẩm ...Em không biết nên mang thế nào. Đồ gì cũng muốn giữ lại nếu có đứa sau

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu cứ vài năm phải chuyển nhà một lần thì cứ đều đặn vài tháng một lần em phải dọn dẹp và loại bớt đồ, nhất là khi nhà có trẻ con. Chứ để lưu cữu đến lúc phải chuyển nhà sẽ chết mệt em ạ. Nhiều khi mình cứ tiếc rẻ cái gì cũng muốn giữ sợ sẽ có lúc dùng tới, nhưng trên thực tế bác thấy hầu như chẳng có lúc nào dùng tới, thậm chí nếu cần thì đi mua lại dễ dàng. Trong khi tha lôi theo hết từ nước này đến nước khác vừa mệt mỏi vì phải dọn ra xếp vào vừa tốn kém phí vận chuyển. Em đi nước nào xa xôi khó khăn cấm vận thì mới phải lo thiếu nguồn cung.

      Delete
    2. Nhà em mới có một đứa thôi ạ, chuẩn bị chuyển vùng . Nhưng vẫn ở trong một nước . Đồ trẻ con bên em đắt nên em cứ lăn tăn vẫn giữ lại nếu có đẻ tiếp. Sau này cũng có thể bọn em về Việt Nam. Bác cho em lời khuyên hoặc típ với, em mà đi mấy năm một nước chắc em ngoẻo quá

      Delete
    3. Nói về đồ cho trẻ con, thường đứa đầu tiên mình sẽ sắm nhiều nhất, không chỉ quần áo mà đủ thứ vật dụng. Sắm đủ thứ mà cuối cùng chẳng dùng mấy. Sau đứa đầu tiên em đã có kinh nghiệm rồi, em thấy cái gì dùng nhiều thì giữ lại cho đứa sau, cái gì mua để đấy chẳng dùng mấy thì mang cho bớt. Còn chuyện quần áo trẻ con, vì em còn có ý định có đứa thứ hai thì nên giữ lại. Khi nào trẻ con lớn rồi và không đẻ thêm nữa thì loại hết chỉ giữ lại những món mới và đẹp làm kỷ niệm.

      Delete
    4. Cảm ơn bác Cún

      Delete
  9. конечно (ka-nhiét-tr-nơ) là "tất nhiên", ý cụ bán hàng là cái nồi đấy nấu được trên lửa, nhưng chắc là có thêm lưu ý gì kèm theo rồi nên thôi Giang đừng nấu vội, có khi đợi học thêm tiếng Nga rồi quay lại hỏi kỹ cụ thì hơn :D Ôi Москва và Санкт-Петербург ở trên bucket list của mình khg biết bao lâu rồi :( mà bây giờ cái cuộc chiến tranh dở hơi biết bơi này làm cho việc đến thăm hai thành phố xinh đẹp ấy lại càng khó. Mình hóng blog của Giang, mong là mọi việc sớm ổn định để Giang viết được nhiều. Chúc cả nhà khỏe và nhiều may mắn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn đừng lo, nấu nướng không phải sở trường của mình, mình mua cái nồi đó để cắm hoa thôi hihi.
      Mình nghĩ nếu bạn không bị vướng vụ các chuyến bay khan hiếm đắt đỏ và thẻ ngân hàng không dùng được vì cấm vận, thì sang Nga chơi được như bình thường mà. Chiến tranh ở Ukraine chứ ở đây mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường.

      Delete
  10. Chị ơi uống bột rau má có dẹp da ko ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị chưa uống bột rau má bao giờ mà chỉ uống nước rau má tươi xay lọc bỏ bã. Chị mà ăn ớt là da hay bị thô sần lên, uống nước rau má xay thì da lại mịn màng trở lại.

      Delete
  11. Cảm giác trước và sau khi đến Nga có gì khác ko chị? 😊

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không nhớ trước khi đến Nga chị có cảm giác gì, tại chị hay quên mà đầu óc đang hơi bận bịu. Mấy hôm nay chị chạy sút chun quần. Bọn trẻ con phải đi khám sức khỏe tổng quát trước khi vào học. Mỗi đứa phải làm nhiều xét nghiệm và gặp nhiều bác sĩ. Một đứa đã đủ mệt đây lại 3 đứa nhân lên nên phải đi đi về về liên tục. Tiếng thì chả biết gì, bác sĩ nói líu lo một tràng chị nghe như vịt nghe sấm. Trong cả bài diễn văn dặn dò của bác sĩ, chị chỉ hiểu đúng hai từ pi pi ka ka, tức là phân và nước tiểu hihi.

      Delete
  12. Em hỏi xíu là vợ chồng chị sẽ trình quốc thư/ thư ủy nhiệm cho Putin hay Mishustin ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đại sứ mới phải trình Credential và có lễ trình quốc thư chứ với vị trí Tổng lãnh sự như anh nhà chị thì chỉ cần đợi Exequatur gửi tới thôi em ạ. Em nhắc vụ thư từ chị mới nhớ ra lễ trình quốc thư hồi anh nhà chị đi nhiệm kỳ ở Ghana. Mới thế mà đã 6 năm bận bịu.

      Delete
  13. Rau má chứa nhiều collagene lắm Cún ơi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hèn chị uống hôm trước hôm sau ngủ dậy mặt mũi căng mướt. Ở VN các người tha hồ mà ăn rau má nhóe. Ở đây tui đi hỏi rồi mà chẳng hàng nào có.

      Delete
    2. Các bạn nào huyết áp thấp thì cẩn thận khi uống rau má nhé. Hoặc hôm nào cảm giác hơi choáng đầu thì cũng để ý xíu.

      Delete