Tuesday, August 2, 2022

2/8/2022

Hè này mình phải ngồi dính ở Rome. Bọn trẻ con được nghỉ hè hôm nào không có đứa nào được ai đó rủ đi đâu thì thôi, đời mình đúng là đen bạc. Mỗi sáng chúng nó oánh điện tử, gào thét, cãi vã, nhảy tưng tưng, hét lạc giọng vào mặt nhau, đứa thắng cười rú lên, đứa thua khóc rú lên, thậm chí bức xúc quá còn đấm nhau tát nhau cấu đít nhau luôn. Mình phải nghe có một lúc mà thấy đau nhức cả hai màng nhĩ và huyết áp chắc lên quá 200. Chưa kể điều hòa 3 cái hỏng 2. Tủ lạnh hỏng. Toàn nước Ý nắng hạn, thành Rome nóng như ngày tận thế. Căn hộ phía trên không biết sửa gì mà khoan đục ầm ầm đinh tai nhức óc suốt ngày. Vừa đứng là một núi quần áo vừa phải cố hết sức để không mất bình tĩnh.

Chỉ có một từ để mô tả : kinh hoàng.

Mà thôi, cũng không mong năm học mới đến. Chúng nó đi học là mình coi như cũng đi học cùng chúng nó luôn. Một ngày riêng đọc emails trường gửi, tin nhắn các phụ huynh gửi trong nhóm whatsapp của từng đứa, ghi chép những việc phải làm cho từng đứa, cũng đủ hết hơi. Nhiều khi còn lẫn lộn lớp nọ với lớp kia đứa này với đứa khác. Chưa kể còn đưa đón chơi thể thao và play date với bạn, cứ chạy như đèn cù cả ngày.

Trong một diễn biến khác : em ơi chúng mình hãy cùng nhau đi Saint Petersburg. Thành phố đó đẹp lắm, mệnh danh Venice phương Bắc, đẹp hơn Moscow nhiều, cũng không bị tắc đường như Moscow, chi phí không đắt đỏ như Moscow, tư dinh tổng lãnh sự cũng đã có sẵn mình sẽ không phải đi tìm nhà, người giúp việc cũng có sẵn hết rồi, mà em ạ, từ SP lái xe 2 tiếng là đến biên giới Phần Lan chứ không bị xa xôi như Moscow, ở tuổi này anh chỉ muốn sống vui vẻ đi du lịch cùng em không muốn phấn đấu sự nghiệp nữa blah blah blah.

Sau mấy tháng vật vã, trốn tránh, trì hoãn, cuối cùng thì mình cũng phải bắt đầu nghiên cứu trường lớp và nhìn ngó đến căn hộ mới để trang bị đồ đạc, chuẩn bị cho cuộc sống mới ở Venice phương Bắc.

Một ngày tháng 5, hôm trước Nga vừa trục xuất hơn 20 nhân viên ngoại giao Ý trong một động thái trả đũa hành vi tương tự chính phủ Ý đã làm trước đó, ngài về nhà, em ơi, đại sứ muốn anh đến Moscow mà anh cũng muốn chấp thuận lời đề nghị đó, nó tốt cho sự nghiệp của anh.

Ôi mẹ ơi, trường con đã xin, đủ thứ thủ tục nhiêu khê giục giã và các bài kiểm tra lên kiểm tra xuống đã gần xong, đồ đạc đã sắm sửa gần hết cho căn hộ rộng tênh ở Saint Petersburg. Lại còn cẩn thận chuẩn bị 300 cái đĩa để dùng cho event buffet tại nhà. Nói thật nghe cái tin sét đánh ngang tai kia, mình chỉ muốn ngã vật xuống đất rồi từ đó nằm luôn khỏi dậy nữa.

Trước đòi đi SP thì SP hơn Moscow mọi bề. Giờ muốn đi Moscow thì Moscow lại hơn SP mọi nhẽ. Muốn tử tế yên ấm hay gì.

Chỉ còn chục ngày nữa là phải lên máy bay mà đến giờ visa vẫn chưa thấy tăm hơi, đồ đạc trong nhà vẫn tanh bành chưa biết mang cái gì để lại cái gì, xe vẫn chưa bán, nhà mới vẫn chưa thuê, trường mới vẫn chưa làm thủ tục gì. Lũ con tuổi teen nói mỏi mồm mới động đậy tay chân tí ti. Chồng thì cần phải viết hẳn tuyển tập chứ một entry này tả không hết. Lại thêm cowshit 19 làm cả nhà sẽ phải làm xét nghiệm trước khi lên máy bay. Ngài đã cảnh báo trước nếu ai dương tính thì em sẽ phải ở lại chăm còn việc anh đi là anh cứ đi. Éo giề, cứ làm như bà muốn đi lắm.

Bình thường mình là người vô cùng chính xác, thế mà từ hơn tuần nay mình đã làm rơi, đánh vỡ, đứt tay, không cắt vào tay thì cũng xẻo sứt mấy cái móng tay, rồi quên nhớ lẫn lộn không biết bao lần. Vụ này xong xuôi là lại làm mình già xọm cho xem, nếu như mình không đột quỵ nửa chừng.

26 comments:

  1. Mình ở Moscow hơn 30 năm.Nhà Cún sang đây không thiếu đồ ăn Việt.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Được ăn đồ Việt thuận tiện dễ dàng hiện đang là điểm sáng duy nhất trong hành trình Moscow của tuôi đấy người ơi.

      Delete
  2. Thời tiết thì kinh hoàng mà nghe cái tin kia thì đúng là hơn cả tận thế chị ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tin kia từ tháng 5 rồi. Mà đằng nào thì từ tháng 5 đến giờ ở chỗ chị cũng nóng như tận thế rồi. Vừa nắng nóng vừa hạn hán. Nếu cứ tiếp tục nóng thế này chắc chán sống luôn.

      Delete
    2. Em ở Ý đầu tháng bảy mà nóng điên đảo, nên cuối cùng cả nhà k đi chơi đâu nữa mà về biển nghỉ cho mát. Trên đường đi gặp bao nhiêu đám cháy.

      Delete

  3. Em ở Helsinki đây, thế là cuối cùng lại hạ cánh ở M ko phải ở SP ạ :( tối ngày PL đưa tin về chiến tranh Ukraine Nga, trung lập mãi rồi cũng phải vào NATO chị ợ.

    ReplyDelete
  4. Em chỉ đọc thôi mà cũng đã ngất lên ngất xuống, huống chi chị thu xếp ba bề bốn bên. Chúc cả nhà chị Giang sớm ổn định ở nước Nga xinh đẹp. Em lại hóng các entry from Mát-xơ-cơ-va guýt lớp :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Còn phải lấy được visa trước ngày bay và nhất là phải xét nghiệm covid âm tính cả nhà mới lên máy bay được em ạ. Chưa kể có khi chân ướt chân ráo vừa sang chưa kịp ổn định gì thì lại bị trục xuất. Tình hình bấp bênh này không nói trước được gì hết.

      Delete
  5. Em chúc bác chân cứng đá mềm để gồng gánh cả nhà sang Moscow :)
    Rồi đâu lại vào đấy thui bác ợ, cố lên bác nhá 😜

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác không sợ vất vả, thực ra là bác ngại nhưng nếu hít một hơi dài quyết tâm thì cũng làm được. Bác chỉ sợ sang ở chưa được bao lâu thì bị trục xuất, làm dang dở chuyện học hành của lũ con bác thôi. Mà chuyện này lại nằm ngoài khả năng của mình.

      Delete
  6. Đúng là thuyền to sóng to. Nghe kể thôi mà em đã muốn ngất rồi, thậm chí muốn rứt tóc móc mắt ngài vì thay đổi kế hoạch :D Mong là mọi việc rồi sẽ OK với chị. Mà không OK cũng phải làm cho OK chị nhỉ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tóc có còn nhiều đâu, mắt thì cũng chỉ có 2 con móc hai lần là hết. Em nên cấu, cấu thì vô biên, muốn cấu chỗ nào cũng được cấu bao nhiêu cũng được.
      Ngài thì cứ gây tai họa liên hoàn như thế nhưng được cái để thuyết phục được vợ đi cùng ngài làm mọi cách, chấp thuận mọi điều kiện của vợ kể cả những điều kiện tác ta nhất.

      Delete
  7. Chúc gia đình Giang đến nơi mới bình an và suôn sẻ. Vậy là những lo ngại của Giang về chiến tranh, về sự đi lại, việc học hành của 3 bé ... mà đã có lần Giang chia sẻ, đã không còn nữa rồi. Khi nào tới nơi ổn định Giang lại viết tiếp nhé

    ReplyDelete
    Replies
    1. Còn nguyên chị ơi, nhưng hai đứa lớn nhà em không muốn học trường Ý nữa mà muốn quay lại trường Anh vì muốn đi học đại học ở nước ngoài, thế nên đành hy sinh vì hai cô cậu vậy.
      Trước chiến tranh ngày nào cũng có ít nhất một chuyến về Rome, bay tầm 2 tiếng, giá rẻ có 300e gì đó. Bây giờ giá vé gấp hơn chục lần, cả tuần cũng chả có chuyến và phải bay vòng vèo mất cả ngày. Đi SP thì em lo vì chỉ có mỗi một trường Anh, trường đó mà đóng cửa là chẳng còn trường nào thay thế. Đi Moscow thì đỡ lo hơn vì có nhiều trường, trường này đóng thì chuyển trường khác được.

      Delete
  8. Chị chờ tuyển tập... :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đi một bước là điệp viên bám theo một bước, sẽ lại toàn tuyển tập chim cá lá gái thôi hihi.

      Delete
  9. Oh, cac ban Nga ngo deu nhi. Gio nay con test covid a em? chi cha thay ai doi test ma, chuc co Giang va gia dinh moi viec suon se nhe em. Nuoi con tuoi do dang met lam.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn chị. Em cũng không hỏi ngài là bên nhập cảnh Nga yêu cầu hay hãng hàng không yêu cầu.
      Nếu tính đến 18 tuổi chúng nó mới bớt đầu trâu mặt ngựa thì em vẫn còn hơn 6 năm nữa chị ơi. 6 năm nữa thì thành U60 rồi còn đâu :-))))

      Delete
  10. Ôi, em đợi những entry của chị từ Moscow, nơi em đã gắn bó gần 8 năm trời. Em chúc cả nhà sẽ có một nhiệm kỳ thuận lợi và nhiều kỉ niệm! <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng hy vọng mọi việc thuận lợi chứ sang chưa ấm chỗ lại thành persona non grata thì nhọc. Mà làm sao em chịu được mùa đông nước Nga em ơi.

      Delete
    2. Nước Nga từ tháng 10 là hệ thống sưởi nước nóng hoạt động, trong nhà khi nào cũng 25 độ chị ạ, toàn mặc áo cộc tay. Đi ra ngoài 1 bước là lên xe rùi. Những ngày tuyết đẹp thì như thiên đường, ko rét đâu nên ngta thích đi bộ. Quang cảnh và những môn thể thao mùa đông tuyệt vời lắm. Bão tuyết ở Moscow thì ko phải thường xuyên.
      Nếu chị bị khô da thì phải mang kem dưỡng ẩm nha! Năm đầu em sang da bong như da rắn luôn. Em kệ ko kem gì để tự thích nghi. Từ năm tiếp theo da mịn màng luôn. Đến hồi về Việt Nam da dẻ gặp nóng ẩm biểu tình phát sợ.
      Chống lạnh thì cần áo giữ nhiệt bên trong và 1 chiếc áo khoác đông (tốt nhất mua bên đó), 1 đôi giày đông (cũng chống thấm tuyết - nên mua bên đó) là ấm chị ạ! Em ko dùng đến áo len. Nếu chị sợ lạnh cổ thì quàng 1 khăn lụa mỏng sát cổ, ngoài mới quàng khăn to thì rét khóc thét luôn. Vào đến toà nhà là ngta cởi hết áo khoác. Mùa đông nhưng trong các toà nhà thì sinh hoạt, ăn mặc như mùa hè mà. Năng lượng, khí đốt, nước nóng siêu rẻ. Bọn em hồi sinh viên thì hầu như được free khoản này.

      Đồ ăn bên đó ko đắt nếu tự nấu nướng ở nhà, chỉ ăn hàng là đắt thui ạ ^^. Đồ Việt rất nhiều nên chắc chị sẽ thích ạ.

      Hy vọng sớm được đọc entry hoa lá cành, zai xinh, gái đẹp của bác! <3

      Delete
  11. Thế là nàng lại rồng rắn đi nhiệm kỳ, chúc nàng chân cứng đá mềm nhé. Thế là vứt cái nhà dưới niềm Nam cho người ta chăm. Thôi đi một miền đất mới sẽ có những cái mới mẻ thú vị. Còn lại sẽ có cách hết.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng cám ơn nàng, em cũng đang phải nghĩ cách. Chứ đi xa thế này mỗi lần về thấy nhà cửa hoang phế, vườn tược cỏ dại cao đến thắt lưng, nghĩ cũng mệt.

      Delete
  12. Phục bạn G thật, mình nghe mô tả xong thì đã ngất rồi. Chắc tại thuyền to thì sóng to, bởi vậy mình cũng không dám xin được giỏi như bạn.
    Chúc bạn chân cứng đá mềm nhé, và mọi việc sẽ ổn thỏa nhanh nhất có thể.
    (Mình thích SP hơn Moscow, nhưng M lớn và sôi động hơn SP, chắc hợp hơn với chú Lê và các cô La, Na, bạn cố gắng vậy 😛)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Moscow được cái là có nhiều trường, nếu trường này đóng cửa vì thiếu học sinh thì mình còn chuyển Lê La Na sang trường khác được. Mình chỉ lo mỗi chuyện học hành của con bị đảo lộn, còn lại những khó khăn khác thì từ từ rồi cũng gỡ được hết.

      Delete