Con mèo Fufu ngồi chơi trên bờ tường, mặt vác lên trời hóng
chim. Bỗng nhiên thấy cái mặt nó ngoắt qua ngoắt lại, hóa ra là nó đang hóng
theo một con chim ruồi đang bay theo kiểu đánh võng. Có vẻ như trong đầu Fufu
nhà ta đang diễn ra cảnh tượng được xơi chú chim ruồi, vì thấy cái miệng há ra
rồi lại ngậm vào liên tục tùy theo tốc độ di chuyển của chú chim. Bọn trẻ con
thỉnh thoảng lại báo cáo Fufu lại đang rình chim trong vườn, mà có rình chim
không thôi đâu, vừa rình chim vừa nước dãi chảy ướt cả cằm. Mà nó có đói ăn
phút nào đâu cơ chứ.
Con Na chiều hôm kia đi học về khoe đã được bầu làm sao đỏ,
có nhiệm vụ nhắc nhở các bạn giữ trật tự trong lớp, bạn nào không nghe thì sẽ
ghi tên vào sổ rồi đưa cô giáo. Mẹ tranh thủ dỗ luôn “Thế từ giờ được làm sao
đỏ rồi thì con đừng vào phòng y tế nữa nhá, chứ suốt ngày vào đấy thì ai trông
các bạn trong lớp?”. Mặt nó thản nhiên “Chả sao. Vì Na có trợ lý. Khi nào Na
vào phòng y tế thì trợ lý của Na trông lớp cho Na”. Haiz, làm sao đỏ thì có
được cộng điểm không nhỉ, để bù lại vụ nó mất điểm vì suốt ngày mò vào phòng y
tế. Từ hôm nọ đến hôm nay, tổng số lần đã nâng lên thành 28 :-((((((
Hôm sau nó đi học về, mẹ hỏi “Em bé sao đỏ hôm nay đi học có
vui không?”. Nó dẩu mỏ trả lời “Hôm nay Na phát hiện Na có rất nhiều fake
friends”. Hóa ra là con bạn trợ lý đã quyết định ly khai nhóm, mang theo mấy
đứa tách ra lập nhóm khác. Kể với mẹ xong nó bỏ đi ăn nốt hộp cơm, vừa ăn vừa
đánh điện tử nhoay nhoáy, không đả động gì đến chuyện bị phản bội nữa. Sáng hôm
sau, mẹ sợ con gái buồn, mới lân la dò hỏi trước khi nó đi học “Em bé bị fake
friends thế em bé có buồn không?”. Nó bảo “Na chả quan tâm, nhưng hôm nay Na sẽ
nói cho chúng nó biết chúng nó là fake friends”. Mẹ bảo “Đã chả quan tâm thì
còn nói làm gì nữa cho mất công hả em bé?”. Nó bảo “Na chả quan tâm, nhưng
chúng nó phải biết chúng nó là fake friends và do đó Na sẽ nói cho chúng nó
biết”, nói đoạn cắp cái đít tròn xoe đi thẳng :-))))))))
Chả bù cho con chị tiểu thư, bị bạn bỏ đi chơi với đứa khác
thì khóc nức nở cả ngày cho mắt sưng húp lên khỏi học hành gì luôn. Làm mẹ mỗi
lần chuyển vào trường mới hoặc đầu năm học vào lớp mới là lại hi hóp đứng ngồi
không yên sợ con không có bạn, hoặc sợ bạn con đang yên lành lại hâm lên đổi
bạn khác không thèm chơi với con nữa. Chưa kể bắt đầu vào tuổi ẩm ương, cãi
nhau với con bạn thân một cái là nó nằm khóc cả buổi chiều, nước mắt từng giọt
từng giọt to tướng rơi độp độp ướt gối. Mới có thế này mà đã thế, lớn lên rồi
còn yêu đương thất tình thì còn đến mức nào nhẻ? Được cái tính nó drama nên nó
viết văn rất hay, ai đọc cũng phải trầm trồ.
Còn ông con trai thì đang vào tuổi dở dở ương ương. Một ngày
nó đứng trước gương vén áo ngắm cơ bụng chắc chẵn năm chục lần, và cứ hở ra là
hít đất chống đẩy. Nó rất tự hào dãy cơ bụng 6 múi, trước sự dè bỉu cay cú của
ông bố một múi của nó. Mẹ nó mỗi lần sờ vào cái bụng lép kẹp của nó lại trầm
trồ “Đẹp trai, mỗi tội hơi bị dở hơi”.
P.S: Tối qua đã xong nhiệm vụ lễ quốc khánh. Trưa nay đã
xong nhiệm vụ tổ chức buổi ăn trưa ở nhà cho đại sứ quán để chia tay một nhân
viên của ngài. Người đàn bà toan về chiều ngồi xuống suýt không đứng lên được
vì mệt, được cái lại
được thảnh thơi nghĩ đến mùa hè (trừ hội đại lý cho thuê nhà quấy như dòi of course)
Ảnh mùa đông: cứ hở ra là hít đất chống đẩy, ra giữa bãi
tuyết mà nó cũng không tha. Không dở hơi thì là gì.
Và ảnh mùa hè: Các em bé ngoan của mẹ đã nhớ mùa hè
chưa?
Theo dõi blog chị từ lúc các em bé xíu nay em nào cũng lớn hết rồi, các em xinh quá chừng ❤
ReplyDeleteẢnh này từ hè năm ngoái rồi. Năm nay các em còn lớn hơn. Đặc biệt em trai kia thì trứng cá, ria mép, vỡ giọng ồm ồm và tính nết thì dở dở ương ương.
Deletengưỡng mộ cơ bụng 6 múi quá
ReplyDeleteĐùa thế chứ bụng nó lép kẹp, 6 múi ở đâu ra :-)))
DeleteCon Na cá tính cô thích quá đi haha, em y chang tính con Na. Có gì phải nói thẳng vào mặt cho bọn kia khiếp vía chứ không nó tưởng mình ko biết gì =))
ReplyDeleteGiời ơi sân si thế để làm gì không biết hở giời. Chị thì thường chả quan tâm, mặc kệ cho người đời muốn hiểu thế nào thì hiểu. Chỉ khi nào làm chị ngứa mắt nhiều lần và khả năng sẽ tiếp tục không chấm dứt thì chị mới có biện pháp.
DeleteTrời ơi La đẹp như một bức tranh. Hết vốn từ nên em đành phải gọi là 'đẹp dã man'. Ai ngờ chỉ 2 lần chớp mắt mà các em bé xinh hôm nào nay không còn dùng tiếp được từ xinh mà phải chuyển qua đẹp rồi. Nét nào cũng đẹp. Ảnh nhóm mà nhìn giống model trên mấy fashion magazines đó chị.
ReplyDeleteChớp mắt lần nữa là bé Na lại thành đẹp như chị La chăng?
Đồ rằng nhà bác mấy đợt nữa về lại Ý lại phải xua đuổi các model agency mời mọc cô chị đi làm model mà thôi.
Em H.
Tỷ lệ thân hình của La chính ra không đẹp bằng Na. La thuộc diện lưng dài, dáng hình điệu đà lả lướt, hơi tí nước mắt lưng tròng. Chiều La nhọc lắm.
DeleteKhồng, em ko nói ko chịu được í. Thế nên ko ưng cái gì là nói ngay chứ k nhắm mắt cho qua được =))
ReplyDeleteTại vì em vẫn còn trẻ. Khi nào già đi thì em sẽ chịu được.
DeleteNa sắc nhất, Lê hiền nhất, La ở giữa. Ánh mắt của Na đẹp quá. Bé đã ấn tượng tn, lớn thu hút phải biết
ReplyDeleteNa có ánh mắt oán trách vô cùng lợi hại :-)))))
DeleteEm La bữa nay nhìn dịu dàng nữ tính quá chị. Thời gian trôi nhanh quá, các em lớn cũng nhanh,giờ nhàn rồi chị ơi 😍
ReplyDeleteTưởng nhàn mà có nhàn đâu? Nhàn cái việc ngủ, ị, tắm, chứ còn việc ăn uống học hành quần quần áo áo vẫn nhọc với mấy cô cậu này lắm.
DeleteRồi hai cô gái lớn lên xinh đẹp, tụi con trai nó bu đen bu đỏ, mẹ Giang canh đứng canh ngồi mệt mõi hơn cho mà xem :)))
ReplyDeleteChị chưa biết có canh không nhưng ông bố thì canh là chắc chắn rồi đấy. Chưa ai làm gì con ông mà ông cứ gầm gầm gừ gừ :-D
DeleteCá tính như Na không buồn lâu chuyện gì đâu em nhỉ? Con 13t nhà chị giống Là. Bạn mà không chơi hay nói xấu thì buồn rầu tủi thân. Chị cũng lo đường bạn bè của nó vì nó chơi với đứa nào cũng hết lòng nên mỗi lần có chuyện gì nó buồn ghê lắm. May mắn là nó toàn thích bọn con trai vài tuần là chán vật, kiểu cả thèm chóng chán, nên chưa buồn vì bạn trai.
ReplyDeleteCon La nhà em thì chưa thấy thích bạn nào nhưng hơi tí là cứ buồn vẩn vẩn vơ vơ kiểu vừa chôn hoa vừa khóc như Lâm Đại Ngọc ý.
Deletechị ơi, mấy em bé nay xinh đẹp quá đi <3
ReplyDeleteChụp lúc mặt trời xuống thấp, ánh nắng vào thẳng mặt, bao giờ cũng đẹp hơn thực tế.
Deleteui, em Anna có đôi mắt của chị, nhìn mãi ko chán :*
ReplyDeleteMí mắt của 3 đứa nhà chị là giống bố chúng nó đấy, chứ chị làm gì có mí mắt đấy.
Deletebé thứ hai tiểu thư mà đẹp quá chị ơi..xuất sắc
ReplyDeleteNó cũng xinh nhưng xinh vừa thôi chứ chị thấy cũng không xinh lắm.
DeleteChị chụp ảnh máy gì mà nét thế ạ😍
ReplyDeleteIphone của chị, nhưng chị không nhớ Iphone đời nào, Iphone ra hè năm ngoái ý.
DeleteEm Na xinh đẹp thu hút quá, cô Hà mê mỗi em thôi :D
ReplyDeleteEm cười móm xọm, nhưng được cái em có đôi mắt rất biểu cảm. Lườm, liếc, tinh nghịch, oán trách, căm thù, đủ cả.
DeleteBa em bé yêu quá, thật là xinh đẹp rạng ngời. Chị ơi La viết hay là mang gene của chị Cún đấy. <3
ReplyDeleteChị viết cũng được nhưng văn của chị bình thường giản dị chứ có drama như nó đâu cơ chứ.
DeleteEm Na !! Ngắm em mãi :-)
ReplyDeleteEm Na được cái nhìn rất sinh động nhưng em cũng xinh vừa thôi chứ không xinh lắm đâu. Cái ảnh này chụp ánh sáng đẹp nên đẹp hơn thực tế.
DeleteEm lại thấy em Na xinh hơn em La. Em La hồi bé vẫn xinh nhất nhưng lớn hơn nhìn ít đi tí, mặc dù vẫn dễ thương hihi
ReplyDeleteChú BN đẹp trai ko cần hỏi nhưng nhìn có luôn vẻ ngáo ngơ dở hơi :-)) chú bỏ kính ra chắc lụi tim người đối diện, as long as he is quite ...
ReplyDelete*quiet
ReplyDeleteCác em bé lớn quá rùi chị ơi! Thời nào em đọc blog360 của chị mà giờ bạn bé nhất đã bằng kia rùi. Iu quá là iu!
ReplyDeleteLa nó mà nhìn ai thì người đấy chỉ có bó tay chị nhờ. Nhìn yêu cũng chết, mà nhìn ghét thì lại còn đáng sợ hơn ối giời ôi ánh mắt đanh thép. Em hình dung vài năm nữa 3 anh em nhà nó mà lên bìa Teen Vogue nhỉ, chả khác anh em nhà Presley Gerber & Kaia Gerber.
ReplyDelete