Sunday, August 10, 2014

11/8/2014

Đi nghỉ ở miền Nam, cả nhà thuê căn nhà bé tí tẹo, là căn nhà phụ trong cơ ngơi rộng rãi của ông bà chủ nhà hiền hậu. Bà chủ nhà thỉnh thoảng lại chạy xuống mang cho Lê La Na những loại rau trái hái từ vườn và những món ăn bà ấy nấu. Cà chua ngọt lịm, cái cuống xanh xanh rất thơm. Cành thyme phơi khô cong mà vẫn còn thơm ngát.

Buổi sáng, nhìn lên mái hiên tòa nhà chính, những chùm cà chua đỏ lựng treo lủng lẳng, và chậu hoa màu hồng tía đang rực lên trong nắng sớm, đáng yêu quá đỗi. Ông chủ nhà cặm cụi tự tay đẽo đá, đào đất, trồng cây, chăm chút thành một cơ ngơi khang trang. Bà chủ nhà mùa hè trẩy cà chua ngoài vườn, tết thành từng bó, treo lên xà ngang ngoài hiên nhờ gió làm khô, để dành ăn trong mùa đông. Salento nhiều gió lắm. Buổi sáng mở cửa thật rộng, gió ùa vào, thơm tho, thoáng đãng, khô ráo tới tận từng ngóc ngách trong nhà. Những ngày hè chính ra rất oi ả, nhờ gió mà ngồi ngoài sân vẫn thấy mát rượi, lao xao cây lá. Gió làm khô mọi thứ, quần áo giặt xong phơi lên, gió làm khô, thơm, mà không bị bạc màu như khi phơi nắng. Gió làm thân những cây ô liu cổ thụ mang một hình thù vặn xoắn rất đặc biệt. Cùng tuổi đó, những cây ô liu của vùng Tuscany mang một dáng vẻ hiền hòa hơn nhiều.

Chồng bảo vợ “rau ở đây ngon lắm, em cho anh ăn nhiều rau nhé”. Thế là vợ cun cút đi mua rau trái vác về, cặm cụi nhặt rửa xào nấu. Chục cân cả rau và trái cây các loại mà trả có 10 euro. Những bác nông dân mang rau trái từ vườn nhà ra dọc đường bán, toàn rau tươi non và trái chín cây ngọt lịm, bán rẻ như cho. Vác lặc lè về nhà, phải ăn cật lực vì rất nhanh hỏng. Rau cải đắng ngọt. Bí non bé bằng ngón tay trên đầu vẫn đội cái hoa vàng to tướng, xào với một chút dầu ô liu và một chút muối, ngọt ngọt bùi bùi. Rau cicoria đăng đắng luộc lên, vắt ráo, ăn với mấy giọt dầu ô liu extra virgin cold pressed và rắc mấy vảy ớt khô. Đào, mơ, mận, dưa vàng, dưa đỏ các loại, chín mọng, thơm lừng, ngọt lịm. Lê La Na ăn nhem nhẻm không biết chán.

Và những thị trấn nhỏ ngủ yên trong nắng, như bị thời gian bỏ quên. Trong phố vẫn thấy những cậu trai phóng xe máy không cần mũ bảo hiểm, và buổi chiều, lúc nhạt nắng, những ông già bà già vác ghế gỗ ra ngồi tán chuyện rôm rả ngoài đường đến tối mịt.

Ở tận nơi bình yên thôn dã như thế  mà bố mẹ Lê La Na chúng vẫn tất bật cho được. Khỏi cần nói, mang theo 3 con nhỏ, riêng chuyện đi chợ, nấu ăn, cho ăn, ăn, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa, giặt phơi gấp quần áo, cộng thêm khoảng 6 tiếng mỗi ngày dành riêng vào việc sửa nhà, thì đã có thể tưởng tượng ngày nào cũng phải vắt chân lên cổ như thế nào. Mà mình vốn quen với tốc độ xây dựng nhanh như ở Hà nội hoặc Dubai, nên nhìn thấy thảm cảnh xây dựng đủng đỉnh ở đây thì đứng trố mắt không nói nổi câu nào. Cái nhà rộng thênh thang mà chỉ có hai chú thợ. Một chú lầm lì thong thả đục sàn. Một chú lầm lì lững thững đẩy xe gạch vỡ đi đổ.  Chả chú nào nói với chú nào câu nào. Cả một ngày đục được chục mét vuông sàn, hoặc xây được cái tường cao chưa tới một mét và dài chả quá 2 mét. 3 rưỡi chiều nhà đã cửa đóng then cài, các chú thợ đã tót mất từ đời nào.

Đi một vòng quanh nhà, cảm thấy ngợp với lượng công việc phải làm. Đã thế lại còn hầu như phải làm từ xa. Bố mẹ Lê La Na đúng kiểu người thích đâm đầu vào rắc rối. Để minh họa cho cái tính định một đằng làm một nẻo của bản thân, ngài có lần than vãn “mình chỉ định chơi bời vớ vẩn với một con VN trẻ trung hấp dẫn, cuối cùng lại thành cưới nó, chỉ định có 1 con mà cuối cùng lại thành 3 đứa, chỉ định mua cái nhà miền quê bé bé cuối cùng lại mua cái này”. Tốt, từ xưa tới giờ tưởng ông chỉ giỏi đầu voi đuôi chuột, chứ lại đầu chuột đuôi voi thế này thì vẫn còn khá.

Mẹ đã giữ nguyên lời hứa của mình, không mua cho mình bất kỳ món đồ xa xỉ nào trong suốt thời gian qua, con ạ.

Ảnh; ông con nhìn ảnh mẹ trên face book rồi giãy lên đành đạch “sao mamma cho cái ảnh papa chụp mà không cho cái ảnh Lê chụp?”. Mẹ lại phải hứa “mẹ sẽ đưa ảnh con chụp lên blog của mẹ”. Ảnh ông chụp đây, chân đã ngắn ông còn phải cắt của người ta đi một đoạn. Mai ông ngủ dậy mẹ phải mở blog khoe với ông ngay cho ông khỏi tỵ nạnh với bố ông. Dạo này ông suốt ngày tỵ nạnh giành giật mẹ với bố ông, đến mức có lần bố ông phải phản kháng “đây là vợ tao”

48 comments:

  1. Đọc câu cuối mà em cười chảy nước mắt.

    Chị có nụ cười đẹp quá.

    P/s: ngày nào em cũng vào hóng entry mới của c í :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Răng chị đều và còn men nhưng không trắng lắm đâu, tại da đen nên có cảm tưởng răng trắng. Chị muốn đi tẩy răng nhưng lại sợ ê răng nên mấy tháng rồi mà cứ trì hoãn

      Delete
  2. Hí hí, nhớ quá, mong quá. Hot blogger đã đi nghỉ về rồi :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có nhớ như nhớ thuốc lào không đấy?

      Delete
  3. Chị thích ảnh này của em quá. Em cười rất đẹp em ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em mới cười ở cấp độ 2, chứ em mà cười ở cấp độ 3 thì lại nhe hết cả răng cả lợi. Răng em ngày xưa rất trắng mà giờ không hiểu sao lại bị ngả màu, mà em có nghiện chè hay cà phê gì đâu

      Delete
  4. Bác làm thế nào mà da dẻ từ đầu đến chân bóng mịn láng mượt thế?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế cô đã nghe câu “đen cho khỏi mối mọt” bao giờ chưa? Da đen thì thường che được khuyết điểm tốt hơn da trắng, thế nên nếu có mụn, nám, sẹo vv thì khó nhìn thấy hơn. Bác có làm gì làn da trâu Á của bác đâu, chỉ thỉnh thoảng thấy cẳng chân khô quá thì bôi nhoắng nhoằng tí kem dưỡng ẩm

      Delete
  5. Đọc bài của chị tự nhiên thấy bình yên lạ :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế à, chị cũng muốn bình yên mà sao chị cứ chạy long tóc gáy suốt ý em ạ

      Delete
  6. Thich khong khi mien que nay qua Chi oi :) Chi cuoi xinh lam lam :) Thich

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngày xưa chị tốt nghiệp đại học, đi phỏng vấn xin việc, sau đó sếp không nhớ tên nhưng cứ bắt chị giám đốc nhân sự gọi điện cho “con bé có nụ cười đẹp” để bảo chị đến phỏng vấn lần thứ hai. Răng ngày xưa trắng lắm mà giờ lại bị ngả vàng dù chè và cà phê đều không nghiện

      Delete
  7. Chị cho xin ít ảnh vùng quên nước Ý đi chị!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị chụp ít ảnh lắm, chủ yếu chụp ở miền Bắc, vùng Tuscany thôi, chứ không chụp ở miền Nam. Ở miền Nam chị chỉ chụp ảnh nhà chị để lấy tư liệu làm nhà từ xa thôi em ạ

      Delete
  8. bác kể là ở vùng nào thế ạ? hihi đã có bài mới rồi. Mong quá ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vùng Salento của Puglia, tít ở gót của chiếc ủng nước Ý em ạ

      Delete
  9. Yay, chị đã về và mang theo nắng trong nụ cười của chị nữa :3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Chị nói thật là có lẽ trong ảnh nhìn cười đẹp hơn ở ngoài, chứ ở ngoài chị nhìn gương rồi nhe răng cười thấy nó cũng bình thường

      Delete
    2. Haha chị Giang tả nhiều cái thấy buồn cười quá :))

      Delete
    3. Chị ơi, nhìn nụ cười sáng chói của chị em ham quá ạ. Mà sao chị còn có ý định tẩy răng? Thiệt tình răng em hơi dzàng mặc cho em không có gụ chè cafe gì ráo. Chị có nghĩ là em nên tẩy răng không chị? tẩy thì nó có ra cái màu bạc nhược, hay là nó trắng sáng được tự nhiên ạ? hì hì, em xin lỗi vào buôn vớ vẩn nhưng mà em không kiềm được ý nghĩ có nụ cười răng sáng được :D

      Delete
    4. Chị từng tẩy răng 2 lần. Một lần phải đến ngồi 2 hay 3 lần gì đó mới hoàn tất 1 quá trình tẩy răng. Thấy răng nhìn hơi xanh xanh, sau đó có trắng ra được tí rồi đâu lại hoàn đấy, được cái không ê răng gì cả. Lần khác chị tẩy răng, chỉ phải đến ngồi 1 lần, răng tẩy xong rất trắng rất đẹp, nhưng chị ốm luôn cho 1 tuần. Chị cạch luôn, 2 năm rồi.
      Chị nghĩ rằng nếu men răng em tốt, bị vàng là do quy trình chăm sóc chưa đúng, thì em chịu khó đi tẩy 1 lần thôi, rồi giữ gìn cẩn thận. Còn nếu men răng không tốt, ví dụ bị mòn, xỉn màu, thì có đi tẩy cũng không có tác dụng, lại còn hại răng. Để giữ gìn răng chắc phải hạn chế ăn ngọt và ăn chua, toàn những thứ làm mòn men răng cả. Nha sĩ của chị ở New York bảo ông ấy từng khám răng cho vài bệnh nhân VN, thấy răng ai cũng bị mòn như nhau cả, nhìn là biết ngay. Chị nghĩ tại đồ ăn của mình.

      Delete
  10. Hot mama đã quay lại, nhớ quá nhớ quá hí hí :p đi chơi có khác trông mặt chị hớn hở phúng phính hẳn ra :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. Về đến nhà thế nào chỉ sau 3 hôm trèo lên cân đã thấy sụt mất hơn 1kg, mặt mũi lại quắt lại, thế là thế nào em nhỉ? hay chị mắc bệnh tưởng? hay là cùng một vật thể nhưng ở vị trí kinh tuyến vĩ tuyến khác nhau thì cho ra số cân khác nhau???

      Delete
    2. Em ko biết chị có giống em ko, em tuy gày gò nhưng dạo nào ăn ngủ ngon đi chơi phởn phơ thì người vẫn gày nhưng mặt thì phởn phơ phúng phính hớn hở lắm :p về nhà cái là cũng quắt dần quắt dần ;-D

      Delete
    3. Chị mà được ngủ nhiều thì mặt sẽ mọng lên và nhìn trẻ hẳn ra. Nhưng bình thường chị được ngủ ít lắm nên mặt cứ quắt lại, gồ ghề, da sần sùi, nhìn rất chán

      Delete
  11. Gớm nhìn ảnh với nghe văn tả cảnh phát là phải search ngay xem Salento là cái xứ nào, đi lại mần răng. Tiếc quá chả biết sớm để xử luôn đợt vừa rồi. Giờ quay về bên cái máng lợn, cẳng đã cuồng sẵn nay lại càng cuồng.
    Hotmama xem thế nào khai thác chủ đề cuộc chiến giữa hai người điền ông đê!
    M

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thôi mày đừng gọi tao là hot mama nữa, mày gọi là hầu gái "nóng bỏng" luôn đê.
      Thế mày đi đợt vừa rồi thấy thế nào? Đi những vùng nào rồi? Muốn xuống miền Nam thì phải thuê nhà và thuê xe tự lái trong suốt khoảng thời gian ở đây. Bao giờ muốn đi thì ới tao, tao biết gì thì tư vấn cái đó

      Delete
  12. Chào mừng chị đã trở lại, nhớ quá!
    Mẹ Tôm Cua

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây rồi em ;-P

      Delete
  13. Bảo Lê là cái ảnh này rất đẹp, nhìn mày chỉ như U20, thật đấy, đặc biệt trong cái ảnh này. Hôm nào làm một entry hướng dẫn chị em chăm sóc da mặt đi, cười tươi thế mà chả thấy nếp nhăn đâu cả.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tao không có khuôn mặt trẻ hơn tuổi đâu, thật đấy. Tuổi mình giờ nếp nhăn nếu có thì chỉ ở quanh mắt, mà mắt đeo kính thế kia rồi làm sao mày thấy nếp nhăn nữa.

      Delete
  14. Chị ơi nhớ nước Ý quá. Những vùng quê nơi đây thời gian dường như không bao giờ chạm được đến.

    Em yêu chị lắm

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trời ơi chị có làm gì đâu mà em cứ yêu chị lắm???

      Delete
    2. Yêu phải là cả một quá trình chứ chị :P

      Delete
  15. Nhìn hình này: Nước da chị Nâu thật đó, giống y đi nhuộm da cho Môđen. hihi
    Chị có nụ cười rất đẹp.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ, nhiều người hay chê chị đen nhưng nhiều người lại hay bảo chị là có màu da rất đẹp. Ngày xưa ở Hà nội, lúc tắm nắng và nhuộm da mới bắt đầu manh mún, nhiều chị hay hỏi chị đi nhuộm da ở đâu mà đẹp thế. Chị nói thật là chưa bao giờ biết nhuộm da, thậm chí phơi nắng cũng không. Thực ra là có phơi nắng 1, 2 lần nhưng mục đích không phải là để làm nâu da mà là muốn nằm ngủ trong nắng, nhưng sau thấy da đen quá nên thôi, chuyển sang ngủ trong bóng râm.
      Nhuộm da tức là thế nào? Bôi hóa chất lên da rồi chiếu đèn? Thế thì nóng chết chịu sao nổi, và bôi hóa chất như vậy thì có hại da không?

      Delete
  16. Chị ơi đừng đi tẩy răng nha. Bác sĩ nói (riêng) là súc miệng với nước muối pha loãng mỗi ngày là tốt nhất (ko có cái nào tốt hơn). Còn tẩy răng ê buốt và hại về sau lắm chị ơi.
    p/s: người đờn bà 3 con đây ah????

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không biết về sau hại thế nào nhưng đúng là tẩy răng để trắng đẹp được thì mất mấy ngày cảm thấy rất ê răng. Đúng với lý thuyết của chị, cái gì cũng có giá của nó.
      Chị sẽ chịu khó súc miệng nước muối như em nói. Nhưng là muối tinh hay muối hạt? Ngoài ra thỉnh thoảng đánh răng bằng muối cũng làm trắng răng đấy em ạ

      Delete
    2. Dâu tây cũng làm trắng răng đó chị. Còn muối thì em nghĩ muối nào cũng dc hết.
      Giờ bên này mọi ng đổ nhau xài hàng organic mà chả biết nic khúc nào nữa. Đọc entry mảnh vườn của chị thèm quá. Chắc chục năm nữa e mới nghĩ đến dc.

      Delete
    3. Để được là hàng organic đúng nghĩa thì mất công lắm em ạ. Ngay từ khâu đất đã phức tạp rồi, đất phải là đất sạch, đủ tiêu chuẩn, không dùng hóa chất trong một khoảng thời gian liên tục hình như là 3 năm. Chứ ngay cả khi em trồng hoàn toàn tự nhiên nhưng trên đất không đủ tiêu chuẩn organic thì sản phẩm vẫn không được coi là organic.
      Đồ organic có thời gian sinh trưởng lâu hơn vì không bị bón thúc do vậy có nhiều dinh dưỡng hơn và do vậy ngon hơn, lại không chứa chất độc hại. Tất nhiên giá thành chát hơn rất nhiều. Chị cho rằng hầu hết các sản phẩm organic trên thị trường bây giờ chỉ gọi là ít hóa chất hơn so với những sản phẩm thông thường, chứ để gọi là organic thật thì chắc không đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà thôi, ít được tí nào hay tí nấy.
      Em có biết chị gần 40 rồi mà còn chưa đủ khả năng, em mới có ngoài 20 tuổi, chục năm nữa tậu được vườn thì vẫn coi là rất thành đạt. Cứ kiên nhẫn em ạ ;-)

      Delete
  17. Chị có nụ cười sáng bừng khuôn mặt thật. Nước da chị tuy không trắng nhưng nhìn rất sáng và khỏe. Chắc chị cũng không cao phải không vì em thấy chân tay chị không dài nhưng bù lại rất săn chắc

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị thấp lắm em ạ. Không hẳn là săn chắc vì chị không tập thể dục, nhưng chắc tại người gầy, không có mỡ thừa nên có cảm tưởng săn chắc. Chị nghĩ tại da đen nên nụ cười mới có vẻ sáng. Em thấy không, dân Âu rất ít đứa cười sáng, trong khi dân châu Phi hầu như đứa nào cười chả sáng phát hoảng lên, mà răng dân Âu chắc chắn phải được chăm sóc tốt hơn răng dân Phi chứ ;-D

      Delete
  18. hahaha, thật là tất bật, em dạo này rất sợ 2 từ vacation, vacation cho bố con các lão ý, chứ vi mình huhuhu vẫn cun cút đi chợ, nấu, dọn như thường...khác mịa gì, mệt bỏ mịa hahaha...

    ReplyDelete
    Replies
    1. ờ, mà chúng nó hình như không hiểu điều đấy đâu em ạ, cứ khăng khăng là thư giãn đi, làm gì có việc gì mà cứ tất bật. Ơ, thế không ăn à, ăn thì ai nấu ai dọn? Thế không mặc à, mặc thì ai giặt ai phơi ai gấp? Thế có ngủ không, ngủ thì ai trải giường ai làm giường ai giặt khăn trải giường? Mình hỏi có bấy nhiêu đã không trả lời được còn bảo đàn bà đứa nào cũng lắm lời ;-))))))

      Delete
  19. OMG! You look so pretty. Welcome back, chi Giang.

    Em An
    www.songomy.blogspot.com

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em, hôm nào chị post cái ảnh chị đen xì tơi tả xem em còn khen xinh nữa không nhé ;-)

      Delete
  20. Cún béo đã trở lại, lợi hại hơn xưa. Lâu lắm rồi không thấy chị viết gì, hôm nay lọ mọ vào đọc những entry mới, cười chảy cả nước mắt. Hì hì.

    ReplyDelete