Tuesday, August 19, 2014

Công dân Việt Nam

Có lần, đến chơi nhà chị bạn, đứa con gái khoảng 8, 9 tuổi của chị ấy vừa đi học về. Nó sà vào bếp ăn bún bò bằng đũa, tay cầm đũa nghều ngoào gắp từng sợi bún đưa lên mồm, rồi hút sợi bún đánh soạt một cái, bộ dạng ngấu nghiến vì đói, trông đáng yêu đến nỗi mình cứ ngồi nhìn nó ăn mãi, lòng thầm ước một ngày Lê La Na cũng biết ăn đũa thế này.

Chẳng bao lâu, lời ước đã thành sự thật. Mấy hôm trước, mới về chưa kịp đi chợ nên mình mở tủ đá lôi giò ra hấp lại ăn. Lê La Na thích giò chấm nước mắm, đang ăn nhem nhẻm tự dưng nảy ra ý định xin mẹ đũa để gắp thử. Tay cầm đũa thấp đến mức từ tay đến miếng giò chỉ được đúng 5cm, thế mà gắp thử phát đầu dính ngay, sướng quá cười hăng hắc như địa chủ được mùa. Na thấy thế ghen quá cũng hấp tấp đòi lấy đũa, gắp mãi không được bèn nảy ra sáng kiến dùng một chiếc đũa xiên miếng giò đưa lên miệng. Ngài thấy Lê La dùng đũa bèn ngó sang giảng giải tay phải cầm đũa cao lên thế này nó mới quý tộc. Mấy bố con hướng dẫn phản bác nhau náo loạn cả bữa trưa.

Con trai con gái mẹ thích ăn phở, thích ăn xôi, thích giò chả, biết ăn rau muống, thích nước mắm, thích bưởi năm roi, giờ lại biết ăn bằng đũa, không xứng đáng là công dân Việt Nam thì còn ai là xứng đáng nữa đây, nhề.

Thế là cô đã về VN. Cô thuộc tầng lớp người già, có địa vị trong xã hội nên nhẹ nhàng lịch sự. Cháu bảo cô chú về mất thế này còn ai cho cháu giò nữa? Cô hiền hậu và chu đáo. Tết vừa rồi gửi bánh chưng và giò cho cháu mà cứ loay hoay bảo đợi bao giờ chú đi họp ở Dubai cô gửi cho cháu, không muốn gửi qua người khác vì sợ họ đem cúng mất. Cháu nghe cô nói thì chỉ dám vâng dạ chả dám bảo thôi cứ để họ cúng hộ cháu rồi cháu ăn cũng được cô ạ. Cô bảo về VN cô sẽ nhớ cháu lắm, cô coi cháu như con gái cô. Cháu lạnh lẽo nham nhở quen rồi, gặp lời nói tình cảm là cứ lúng túng chẳng biết nói gì, chỉ bảo cô cháu mình viết email cô nhé. Cháu vào ô tô, ô tô chuyển bánh rồi mà cô cứ đứng ở cổng vẫy mãi, trong cái nắng nóng 46 độ. Nhưng không sao, với cuộc sống của cô cháu mình, thế giới nhỏ ý mà, cô nhỉ.
À, hồi lâu lâu có bạn hỏi về vấn đề song quốc tịch, cún béo trả lời sai nên giờ trả lời lại. Việt Nam mình không hiểu có thừa nhận chế độ song quốc tịch hay không. Mình nhớ có lần gần đây đọc ở đâu đó bảo thừa nhận rồi, nhưng áp dụng vào từng trường hợp thì không biết thế nào. Tuy nhiên, bạn nào kết hôn với người nước ngoài, sống ở nước ngoài, có con và muốn xin quốc tịch VN cho con thì có một cách là phải đi làm giấy khai sinh, đăng ký công dân hay xin quốc tịch VN ngay khi con mới chào đời. Lúc đó đại sứ quán họ sẽ coi như đứa bé chưa có quốc tịch gì và do đó sẽ linh động cấp quốc tịch VN cho. Bạn nào để lâu quá, đứa bé lớn rồi, đi xin thì sẽ không được nữa vì lúc đó đại sứ quán họ biết thừa đứa bé đã có quốc tịch của bố và do vậy không được cấp quốc tịch VN nữa. Cái này do chính một anh làm trong Bộ Ngoại giao VN nói với mình.

24 comments:

  1. Em di lam o Sydney Cbd buoi trua thay toan dan mac business suit cam dua rat dieu nghe an pho, Chinese noodles, laksa... Nhat la an laksa thi nhieu bac con mang them disposible bib :) O Sydney cbd noi office hoi tu dong nhat thi dua nao ko biet an bang dua la do "nha que" :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chắc tại Úc hơi gần châu Á nên ẩm thực châu Á du nhập sang, chứ cuisine của Úc thì làm gì có cái gì đúng không? Nhưng theo chị mang bib theo là hơi quá đà. Chị mà thấy anh nào đeo bib rồi ăn là chị chạy đứt tông lào luôn đấy ;-)

      Delete
  2. Chị cả mặt mũi phụng phịu, còn cô út thì thì lúc nào cũng có cái nhìn rất hiên ngang :))
    Nhìn 3 đứa, mỗi đứa một vẻ, yêu quá cơ Giang ạ !!
    tớ Q

    ReplyDelete
    Replies
    1. Một con thì hay dỗi, một con thì côn đồ, giờ chúng nó nghỉ hè ở nhà chúng nó chí chóe suốt ngày, tớ suốt ngày phải phân xử, mệt quá

      Delete
  3. Cái chuyện song tịch này các Bộ vẫn cãi nhau nháo nhào với Bộ Tư Pháp chị ạ. Túm lại cũng chưa có gì rõ ràng cả ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tại sao lại cãi nhau chị không hiểu? Tức là Bộ tư pháp đề xuất nhưng các bộ khác không chịu hay là ngược lại???

      Delete
    2. Em "nghe hơi nồi chõ" từ các bác ở BNG thì Bộ Tư pháp kêu Việt Kiều chỉ thấy đòi quyền lợi có quốc tịch VN mà có nghĩa vụ đóng thuế đâu, có đi NVQS đâu nên ko cho song tịch. Các bác ở BNG bảo thế thì tinh thần NĐ 36 (gì đó?) nêu "VK là 1 phần máu thịt, ko thể tách rời của dân tộc VN" ở đâu, người ta sinh sống, làm việc ở nước ngoài thì đương nhiên ng ta phải chọn quốc tịch kia chứ. Mà VK bỏ QT VN thì VN thiệt nhiều hơn. Cãi nhau qua lại thì đồng ý cho song tịch nhưng phải đăng ký trước 7/2014. Qua thời điểm đó có nhõn mấy chục ngàn bác đăng ký nên lại gia hạn thêm 1 năm nữa thì phải ạ. Luật nhà mình nó ko "transparent" nên đúng là "áp dụng linh động cho từng trường hợp" phụ thuộc lớn vào cách hiểu của người thực hiện và trở thành công cụ "củ hành" đắc lực :(

      Delete
    3. Cám ơn thông tin của em. Chị nghĩ là Bộ Ngoại giao VN có lý hơn Bộ Tư pháp. Việc người mang quốc tịch một nước nhưng sinh sống ở nước ngoài không đóng thuế trên phần thu nhập ở nước ngoài là rất bình thường, nhiều nước làm như vậy (trừ Mỹ). Thế thì Bộ Tư pháp có gì mà phải xoắn. Việc cấp quốc tịch VN cho Việt kiều là một việc làm có lợi cho VN vì khiến người ta yên tâm về VN đầu tư (rồi cho các bác tha hồ mà đánh thuế). Chứ rủi mang tiền về VN mua nhà đất, phải nhờ người khác đứng tên, rồi bị xù luôn không trả, thì lại mất công kiện cáo. Hoặc có khi chính các bác nhà ta một hôm nổi hứng làm sao đó đuổi cổ luôn Việt kiều đi, quy cho người ta tội chống phá nhà nước, và tịch thu tài sản của người ta, thì người ta biết kêu ai. Luật lệ nước mình nhiều khi được ban hành theo kiểu “bất ngờ ngớ ngẩn”, cái gì cũng có thể xảy ra được.
      Chị cũng từng hóng được một bác cũng làm trong Bộ ngoại giao VN tranh luận với một bác khác như sau “quốc tịch VN thì báu gì mà các ông khó khăn thế” ;-D

      Delete
  4. Replies
    1. Cám ơn em nhưng không đáng yêu lắm đâu, đứa lớn thì cãi, đứa vừa thì dỗi, đứa bé thì vừa cãi vừa dỗi vừa phá ;-D

      Delete
  5. Hồi năm ngoái em gọi DSQ VN ở Rome thì dc trả lời là: phần em lấy chồng Ý, nếu ý chấp nhận 2 quốc tịch thì em có 2 quốc tịch, bên VN chấp nhận. Riêng con thì cứ khi nào muốn thì làm giấy khai sanh, passport và nhập quốc tịch.
    Nghe mợ Hà làm quốc tịch cho con gái nói khá nhiêu khê, phải đến tận DSQ nên em vẫn chưa hiểu thực tế đầu cua tai nheo.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em nên cẩn thận. Họ nói thì rất dễ nhưng lúc bắt tay vào làm mới khó. Như chị biết thì để hoàn tất bộ hồ sơ xin nhập tịch Ý em cần phải có một giấy gì đó của Bộ tư pháp (hay sở tư pháp gì đó chị không nhớ nữa). Khi em xin giấy này, giải thích với họ là dùng vào việc xin nhập tịch Ý, thì họ sẽ bắt em phải làm đơn xin thôi quốc tịch VN thì họ mới cấp cho em tờ giấy em cần. Đấy là ngày xưa chị làm thì như thế, giờ không biết sao. Có khi hên xui, gặp người mát tính thì được cấp ngay, gặp người khó ở thì họ gây khó dễ, viện lý do quy định chấp nhận song tịch chưa được ban bố rõ ràng.
      Theo chị giấy khai sinh em phải làm trong một thời hạn nhất định từ khi đứa trẻ ra đời chứ không phải lúc nào thích thì làm cũng được, và thủ tục cấp hộ chiếu lần đầu cho trẻ em có mẹ VN bố nước ngoài rất phức tạp. Em nên kiểm tra lại thật chắc chắn kẻo về sau không làm được nữa.
      Bạn Hà là ai thế? Bạn ấy sống ở đâu và con bao nhiêu tuổi thì đi xin hộ chiếu VN cho con? Và bạn ấy có làm được không ha em? Chị hỏi thế vì rất quan tâm đến thủ tục cấp hộ chiếu VN cho trẻ em lai.

      Delete
  6. Chắc chị nhập tịch Ý lâu rồi mới vậy chứ gần đây VN mình cho 2 quốc tịch, họ cấp giấy cho mình cũng dễ dàng lắm chị, nộp phí theo DSQ thu thôi ạ. Trên mạng họ cũng có hướng dẫn là trong vòng 2 năm nhập tịch nước ngoài thì phải có thư thông báo với DSQ VN là mình vẫn muốn giữ quốc tịch VN. Em xin quốc tịch thứ 2 ở Pháp không theo diện lấy chồng mà tự mình xin không biết hồ sơ có khác gì diện lấy chồng không nữa.

    Riêng phần khai sinh thì em cũng nghe nhiều người nói là phải khai sinh xin quốc tịch VN cho con trước, không DSQ VN sẽ gây khó dễ và không cấp quốc tịch nếu như con đã có quốc tịch nước khác rồi mà chỉ cấp visa dài hạn 5 năm để được đi về VN thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hồi chị làm quốc tịch thì chị xin giấy tờ từ VN, hình như là Bộ tư pháp, chứ không biết là đại sứ quán VN ở nước ngoài cũng cấp được các loại giấy tờ cần thiết. Hồi đó họ cũng bắt chị phải bỏ quốc tịch VN trước nhưng chị từ chối, chị bảo chị đang thử xin quốc tịch Ý chứ không chắc có được không, giờ bỏ quốc tịch VN và lại không xin được quốc tịch Ý, thì hóa ra chị không có quốc tịch gì à. Chị may mắn sao đó mà họ không bắt chị bỏ quốc tịch nữa.
      Nhưng em thấy luật lệ rất thiếu đồng bộ không, đã công nhận song tịch rồi thì tại sao lại bắt trẻ em làm khai sinh và xin quốc tịch VN trước, nếu không thì sẽ khó khăn và chỉ cấp visa dài hạn cho đi lại?

      Delete
    2. Em nghĩ vụ song tịch cho trẻ em là do DSQ muốn làm khó mình thôi, vì hình như để được nhập quốc tịch VN thì phải thủ tướng hay ông nào đó to to ký, nên họ gây khó khăn vì họ lười không thích làm. Chính ra được nhập quốc tịch VN khó hơn nhập quốc tịch nước ngoài vì VN mình làm theo từng trường hợp thì phải ạ. Nói vậy thôi chứ đấy là mình xin trung thực chị ạ, chứ có những trường hợp em biết người á (TQ) đã từng ở VN hồi trước năm 79 mà vượt biên, không có giấy tờ gì chứng minh là người VN hay đã từng ở VN, không còn người thân ở VN mà vòng vèo qua quen biết 1 hồi họ cũng xin được visa dài hạn 5 năm cho người thân của người VN. Thủ tục nhà mình toàn làm khó người lương thiện :(

      Delete
    3. Không phải là lương thiện hay không em ạ, mà là có quan hệ hay không. Ở đâu cũng thế thôi, người có tiền, người có quyền, hoặc người trong ngành, sẽ có quan hệ hơn người thường. Một bác làm khá to trong chính phủ VN đã nói với chị, rằng luật nào cũng có ngoại lệ, có điều ngoại lệ đó sẽ được dành cho ai mà thôi

      Delete
  7. Cậu con trai của chị có các nét tổng hợp lại đẹp nhất, cô chị thì nhìn phụng phịu còn cô em có vẻ láu lỉnh. Chị có ý định sinh cháu thứ 4 không?

    ReplyDelete
  8. Lúc em xin quốc tịch VN cho con thấy cũng đơn giản mà! Điền vào phiếu, nộp đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu, nộp lệ phí. Vậy là xong!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em làm lúc bé mấy tuổi hả em? và em đăng ký quốc tịch tức là làm giấy khai sinh đúng không? Chị làm ở bên Mỹ cũng thế, lúc con chị có mấy tháng thôi. Gửi hồ sơ và lệ phí là có giấy khai sinh ngay. Nhưng đến phần hộ chiếu thì họ bảo phức tạp lắm và mất thời gian lắm vì thủ tục cấp hộ chiếu lần đầu rất phức tạp, bao giờ về VN thì xin dễ hơn.

      Delete
  9. Em làm lúc con em khoảng 7 hay 8 tháng gì đó. Em đăng ký khai sinh và làm hộ chiếu luôn chị Có lẽ lúc chị làm trước đây thì khó. Bây giờ chắc dễ hơn. Con em mới 2 tuổi rưỡi à!

    ReplyDelete