Thursday, February 26, 2009

Chơi yêu hay chơi bắt nhau vui (phần cuối)

Nhiều năm sau trở lại, thấy con dốc ngày trước cao ngất, chạy lên mỏi chạy xuống chồn hai cẳng chân như hai ống sậy cháy, buổi chiều xe ngựa lao sầm sập, sao giờ thấp như đùa. Triền cỏ hai bên sông ngày trước thênh thang cả đàn ngựa chạy, giờ lắt lẻo vài rẻo, nhà đã xây kín, lấn cả sông. Con sông ngày trước rộng mênh mông, trong vắt là thế, mỗi lần đi qua nhìn xuống dưới nước chảy xiết chóng mặt, giờ đục ngầu, lờ đờ như nước ao tù. Con đường đê ba lô túi dết chạy như điên về nhà để bắt đầu một kỳ nghỉ hè mong mỏi, trong trí nhớ cứ dài tít tắp, chạy cuồng cẳng ko tới nơi, giờ là một đoạn ngắn ngủn lộc cộc toàn sỏi đá . Cái xóm ngày xưa rất đông vui, buổi chiều khói lên xanh lam trên mái bếp, trẻ con múa hát, người lớn trò chuyện, giờ tiêu điều vắng vẻ. Trẻ con lớn thành người lớn, rồi bỏ xóm ra phố. Người lớn thì già đi, nhiều người mất vì ung thư, thấy mọi người bảo tại vì quanh năm ăn xì dầu của cái nhà máy xì dầu gần đó.

Tớ ko về nữa. Tớ muốn giữ những mùa hè trẻ con của mình chân trần nhảy nhót ngoài nắng, triền cỏ mênh mông, hoa dại, những con chuồn chuồn ớt đỏ như lửa, những con bọ ngựa chửa bắt về thả trên đình màn lặc lè, những đêm hè lập loè đom đóm, chúng tớ bắt đom đóm nhốt vào túi nilon thay đèn. Tớ thích tóc khét, da cháy, chân tay trầy xước, quần áo sau mùa hè cộc tớn lên, rách xể xả và lỗ chỗ hoa cỏ may. (Con trai tớ tên là Bình Nguyên, con gái là Thạch Thảo).

Những người bạn thời ấu thơ của tớ, bây giờ lưu lạc ở đâu rồi nhỉ?

Tớ tuổi ngựa. Đàn ông gọi là ngựa hoang. Còn bà thầy bói thì bảo, phải xa quê mới thọ.

…Bao năm qua ta đã hai mươi

Câu yêu đương đã đến cho đôi

Môi hôn hay câu nói thơ ngây

Chơi yêu hay chơi bắt nhau vui…

19 comments:

  1. Ối trời, bây giờ mới hiểu cái title. Hoá ra là lời Việt của cái bài hát "Bang bang". Em thì ko thuộc hết cái bài hát này, lời Việt thì lại càng không biết. Ở phần đầu tiên thấy chị viết mấy câu tiếng Pháp của bài hát, chỉ thấy "bắn bùm vào tim nhau :P. Bang bang" thôi. (chú thích là tiếng Pháp em cũng bập bõm, học từ 10 năm trước). Thế nên chả hiểu mô tê gì về cái title cả.

    ReplyDelete
  2. khổ thân mình bao nhiêu bạn offline/chat/comment hỏi cái title. Đã bảo là "rụng ý" mà ko ai tin :-(

    ReplyDelete
  3. Em Giang viết văn đi.

    ReplyDelete
  4. Chuyen thoi tho au cua chi G viet hay va song dong, moi toi cha hieu sao toan ket thuc cha co hau gi ca...lol
    Nhung ma em van ung ho chi G viet them nhieu chuyen nhu the nay nua.Em doan chac chi la nguoi rat "sensible" nen nhin chuyen gi cung ra khia canh "sau shac" ( hihi thu lam thay boi 1 teo, k dung thi chi G dung gian nhe)

    ReplyDelete
  5. Ôi, cả nhà khen mẹ LêLa hết lời kìa...
    Chị G viết văn rồi đấy ạ, sau này sẽ xuất bản bộ Tuyển tập Bình Nguyên và LiLa "toàn tập", hehe...
    P/S: c viết hay lắm ý ạ!

    ReplyDelete
  6. e da doc toan` bo cac entry cua chi tu` dau` den' h`. Cong nhan chi viet' hay ^___^ Chi rat' biet' cach' pha tro`, life's big joke. Hehe ^^

    ReplyDelete
  7. Rất thích những bài viết ngắn này của G. Tớ thấy G có khiếu văn chương lắm. Miêu tả cái gì cũng khiến người đọc hình dung rất sống động. Keep up the good work.

    ReplyDelete
  8. Rất thích những bài viết ngắn này của G. Tớ thấy G có khiếu văn chương lắm. Miêu tả cái gì cũng khiến người đọc hình dung rất sống động.

    ReplyDelete
  9. @ Ánh Mai: có bốn THÔI nhé. Thôi thế là Thôi cậu đếm nhầm rồi :-))
    @ Everybody: cám ơn mọi người khen tớ viết hay. Nhớ trong đầu thế nào thì viết ra như thế. Bây giờ mà bảo ngồi sáng tác thì chịu :-D
    @ TUTY: công nhận em TUTY là người duy nhất bảo mình sensible và shâu shắc :-))

    ReplyDelete
  10. Tớ thì kết luận lại là: 6 entry có tới 5 án mạng. Lúc nào cũng có người chết cả. Cứ như viết điếu văn ý. Nghỉ Thôi, không viết nữa. Hehe

    ReplyDelete
  11. em rat thich ten Binh Nguyen, bay gio em moi biet ten Lila la Thach Thao chi a:)

    ReplyDelete
  12. Tuổi ngựa là ghê lắm đấy :)

    ReplyDelete
  13. Mỗi câu chữ là lời nhắn nhủ, mỗi bức hình mang ý nghĩa yêu thương, mỗi giai điệu là sợi tơ tình kết nối. Đây chính là món quà ý nghĩa nhất mà bạn muốn gửi tới “ Người đặc biệt” or “ Bạn bè – Người thân” nhân dịp mùng 8 – 3 ( Ngày tôn vinh, ca ngợi vẻ đẹp và đức hi sinh cao quý của các bà, các mẹ, các chị và các em). Với người phụ nữ, không có món quà nào có ý nghĩa hơn tình cảm bạn dành cho họ. Còn chần chừ gì nữa, hãy bày tỏ tình cảm của mình ngay hôm nay!
    Bởi “Tất cả vẻ đẹp của cuộc sống được tạo nên là nhờ vào sức mạnh của tình yêu đối với người phụ nữ”

    ReplyDelete
  14. http://www.youtube.com/watch?v=2kJMWaOTMv8 chi nghe thu link nay nha (again, loa nhà em hỏng nên em không check được chị ạ). Phía bên tay phải có 1 list đó, nếu nghe chưa hay thì chị thử các link các nha chị
    chị có thể down http://save2pc.en.softonic.com/ , phần mềm này dùng down file youtube từ trên mạng vô máy, down xong rồi nghe thích hơn chị ah, không bị giật giật. Down nhanh lắm. Chị thử xem

    ReplyDelete
  15. http://www.youtube.com/watch?v=2kJMWaOTMv8 chi nghe thu link nay nha (again, loa nhà em hỏng nên em không check được chị ạ). Phía bên tay phải có 1 list đó, nếu nghe chưa hay thì chị thử các link các nha chị
    chị có thể down http://save2pc.en.softonic.com/ , phần mềm này dùng down file youtube từ trên mạng vô máy, down xong rồi nghe thích hơn chị ah, không bị giật giật. Down nhanh lắm. Chị thử xem

    ReplyDelete
  16. giờ em mới biết Lila tên là Thạch Thảo
    Hic
    Chị chọn tên đúng là đỉnh của đỉnh !

    ReplyDelete
  17. Hehehe noi den viet van tao lai nho hoi may lam bai van binh luan bai tho gi ma "O hay nui cu ba hon nhi" cua PTD thi phai, viet di viet lai van chang qua la "em thay bai tho nay ko the goi la hay ve mat nghe thuat" hehhehe. Khuyen can mai may moi ko nop bai nay cho co Khanh ko thi tieu doi... Moi nguoi ko biet hoi truoc Giang tung di thi hoc sinh gioi van nhay. Con ca vu lam tho nua, con nho bai "Meo voi chuot" ko? Bo tao van thich tho cua may day. Oi chac khi nao tao co baby moi viet blog qua, viet cho baby thoi chu ko van ve duoc nhu may dau.

    ReplyDelete
  18. Hình như đây là lần đầu mẹ Giang công bố tên bé Lila thì p? Đọc entry đầy có mấy câu bang bang e cũng k hiểu lắm. Đến phần này đã thấy đc ánh sáng ròai.
    Đọc chùm entry này chả hiểu sao e lại nhớ bài Yesterday once more, c ah.

    ReplyDelete