Wednesday, July 2, 2008

Sự nghiệp bỏ bỉm




Mọi người bỏ bỉm cho con có khó không?

Sự nghiệp bỏ bỉm cho chú Bình Nguyên đã tiến hành hai tháng nay kể từ khi trời ấm lên rồi, mà e chừng ko tiến triển gì.

Mẹ chú bày cái bô ra, bật nhạc tíu tít, dỗ chú ngồi vào.

Chị giúp việc cởi quần(chú), cởi bỉm, dỗ chú ngồi vào.

Chú đứng suy nghĩ, cười toe toét, rồi chạy biến ra phòng khách, ko bỉm, ko quần.

Chị giúp việc đuổi theo, túm chú, lôi vào.

Dỗ dành, hứa hươu hứa vượn, cuối cùng thì chú cũng chịu ngồi vào cái bô đang bật nhạc đợi sẵn.

Mẹ chú và chị giúp việc nín thở lắng nghe.

Sau khoảng một phút, có tiếng nước tí tách. Cả hai người thở phào, vỗ tay hoan hô chú.

Chú phấn khởi quá, đứng bật lên, ngó xuống cái bô. Quả đúng là có tí nước thật.

Rồi chú lại ngồi xuống, lại thấy tí tách, mẹ và bác giúp việc lại hoan hô. Chú lại đứng bật lên ngó xuống.

Đến lần thứ 3, mẹ và bác giúp việc ko hoan hô nữa. Nhưng chú vẫn đứng lên ngó vào cái bô mỗi khi són ra được vài giọt.

Mà cuối cùng, hình như chú ko có mục đích đi đái để giải quyết nhu cầu đi đái nữa, mà chú lấy chuyện đái được vài giọt để chú xem chú còn trầm trồ, nên cứ được vài giọt là chú lại lấy ngón tay nhíp cái chim chú lại, để chú đứng lên ngó xuống xem.

May mà mới là đi nhẹ. Chứ là đi nặng thì cân thế nào được hả giời?

Tóm lại là chịu đấy.

4 comments:

  1. Phải kiên trì ấy ah. Con tớ hồi mới sinh được vài ngày mọi người đã giục phải " xi" rồi. Thế nên cứ nghe thấy tiếng " xi xi" là nó lại đái và ị.Khi nó ngồi được là tớ đã cho ngồi WC với cái bệ của trẻ con. Một tuổi con tớ nó đã biết gọi xi xi cuống cả lên khi muốn đi pipi rồi.
    Có thể khí hậu VN và chất lượng bỉm ở VN không OK lắm nên ít trẻ ở VN đóng bỉm lâu như chú BN.
    Kiên trì động viên chú ấy nhé.

    ReplyDelete
  2. to all: nghe mọi người nói thế thì yên tâm hẳn. Thôi cứ từ từ để tháng 9 này đi học thì cô dạy vậy :-)

    ReplyDelete
  3. Duong Nguyet MinhJuly 3, 2008 at 2:09 AM

    Vụ này cực khó. Bạn Chồi sau vài hôm hứng thú làm quen với cái bô thì bây giờ đã quay ngoắt 180 độ, tức là buồn mấy thì buồn, cứ dí cái bô vào là ưỡn thẳng người dậy, xong rồi chỉ một giây sau đó là tè dầm/ị đùn luôn.
    Theo Babycenter thì có những em bé 3-4 tuổi mới chịu ngồi bô cũng là chuyện bình thường. Mẹ G cứ vô tư đi, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ.

    ReplyDelete
  4. Thế tháng 9 này BN đi học đã phải bỏ bỉm chưa? Ở bên này nhà trẻ thì cho trẻ con mặc bỉm, nhưng vào mẫu giáo thì phải ko mặc bỉm trường mới nhận, nên bắt đầu từ 2 tuổi các cô ở nhà trẻ bắt đầu tập cho các cháu ko mặc bỉm. Bây giờ MA đã biết gọi pipi caca để ngồi toilet rồi (nó ko chịu ngồi bô, nên tao phải mua cái reducteur đặt lên WC cho nó) nhưng mà mải chơi thì vẫn cứ tè và ị ra bỉm, nên vẫn phải đóng thường xuyên, chỉ có ở lớp thì cô bảo gần như ko cần bỉm rồi. Cô dạy dỗ giỏi thật, mẹ thì chịu thôi!

    ReplyDelete