Thursday, July 31, 2008

Tri kỷ




Người đời bảo con đấy lẳng lơ thay bồ như thay áo, nó bảo “em đã bị tổn thương quá nhiều mà phải ko?”

Người đời bảo con đấy tinh vi kênh kiệu, nó bảo “Người ta ghen ghét nói thế, em để tâm làm gì”

Người đời bảo con đấy nhâng nhâng nháo nháo, nó bảo ‘sao lúc nào em cũng cứ phải gồng mình lên thế để làm gì?”

Người đời bảo con đấy xấu xí, đen đúa gầy gò, nó bảo “em hấp dẫn như vậy giai ko theo mới lạ”

Người đời bảo con đấy vớ được thằng đấy là như chuột sa chĩnh gạo, nó bảo “anh ấy yêu em hết lòng như vậy em còn muốn gì hơn nữa”

Bất kể là nó đã sai hay đã đúng, nói cho cùng trên đời này tri kỷ là người chấp nhận được cả cái tốt lẫn cái xấu của ta mà ko ghen hờn, ko bỉ bác.

Giờ nó cũng đã lấy chồng, chồng yêu thương, có con, mẹ tròn con vuông, sao mình thấy mừng cho nó thế.

Mong hạnh phúc sẽ là dài lâu, em nhề

8 comments:

  1. Chị là "con đấy"?. Cô thấy mẹ cháu thật dịu dàng nho nhã trầm tĩnh, ai bảo mẹ cháu nhâng nháo lẳng lơ thế nhỉ?

    ReplyDelete
  2. Ui gioi, to cung ghen ti voi me G lam day nhe, vi G co 2 dua dep nhu tien the kia. Co duoc cuoc song nhu the, chac chan phai co no luc rat nhieu cua ban than G. Hi` hi`, ke cho nguoi ta do ky, to thi thay thuong hai nhung ke do ky ay chu ;-).

    ReplyDelete
  3. @ Dứa: thời quá khứ oanh liệt đấy. Mẹ cháu tu mãi mới được như bây giờ, hoặc có thể bây giờ đang già đi nên trầm tính hơn chăng?
    @ Tom's: tớ ko nỗ lực để lấy chồng và có hai đứa con. Nhưng nỗ lực để sống thoải mái thì có :-)

    ReplyDelete
  4. Hi`, no^¬ luc de co cuoc song vui ve nhu minh mong muon, chu con chuyen chong con thi` ai ma plan duoc. Chuc ca nha 1 tuan moi vui ve.

    ReplyDelete
  5. @ Minh: Ừ bạn sẽ chuyển. Bạn T vẫn ở VN, chỉ thỉnh thoảng đi công tác nước ngoài. Còn tương lai có đi đâu ko thì bạn ko biết. Lớp mình đi tứ tung khắp nơi nên cũng ko nắm được bạn nào đang ở đâu nhỉ :-)
    @ Gatay: An liên lạc đi. Nó sinh được gần 2 tuần rồi đấy.

    ReplyDelete
  6. Bạn G cho tớ gửi lời chào bạn T nhé. Bạn T vẫn ở VN hay cũng xuất ngoại rồi?

    ReplyDelete
  7. Em Thu sinh rồi àh ? Mấy bữa nữa liên lạc với em ấy chúc mừng cái nhề

    ReplyDelete
  8. Hoa ra Thu moi sinh em be a? Chuc mung ho nhe! Trai hay gai vay?

    ReplyDelete