Sunday, January 11, 2009

Một tẹo

Biết thích cái gì nhất không? Thích đàn ông mặc áo sơ mi trắng cổ điển, ko cà vạt, trễ nải, hai cúc trên cùng để mở để lộ một tẹo ngực rám nắng, râu ria một hai ngày ko cạo để lên một tẹo xanh rì rì quanh má, tóc hơi muối tiêu một tẹo, khoé mắt hơi nhăn một tẹo...
Chẹp chẹp.

9 comments:

  1. Thế bác giai ở nhà có được chuẩn như hình mẫu ko hả chị?

    ReplyDelete
  2. ~ Scottie Đậu Pụ ~January 11, 2009 at 10:33 PM

    Thế hói một tí có được không hả chị?
    (để em còn cố thích hói nhà em)

    ReplyDelete
  3. @ Giang: anh đấy thì hơi phong trần quá ko đỡ nổi hehe. Đùa thôi, anh đấy hấp dẫn thôi rồi nhưng mà tớ ko thích cái mũi của anh ấy, vì lỗ mũi nó cứ nhọn nhọn hếch hếch tớ ko khoái lắm
    @ Tigon: đàn ông phải hơi hơi trễ nải tự nhiên mới hay em ơi, chứ nuột nà quá nẫu lắm
    @ Ha Ng: ko em ạ. Anh nhà chị làm việc nhiều quá, ở trong văn phòng suốt ngày, trắng như cục bột, lấy đâu ra rám nắng hehe
    @ Scottie: hờ hờ sao có người cứ sang blog người khác khoe chồng là thế nào ý nhở :-P

    ReplyDelete
  4. anh này có vẻ là George Clooney rùi :))

    ReplyDelete
  5. Nghe G tả lại nghĩ đến Pierce Brosnan

    ReplyDelete
  6. @ Crystal: anh George Clooney chị thích lắm đấy. Nhưng mà có lẽ cặp môi anh ấy hơi mỏng quá. Giá mà môi đầy đặn lên một tý thì có phải đã perfect rồi ko híc híc

    ReplyDelete
  7. Hà hà, sở thích lạ nhẩy? ^.^

    ReplyDelete
  8. ~ Scottie Đậu Pụ ~January 13, 2009 at 4:50 AM

    Tại chồng em đã ko có nét nào hay, cũng chẳng có nét nào "dở" như chị liệt kê. Có mỗi quả hói là có tí khác biệt để em còn có chỗ cố.
    Tội lắm í.

    ReplyDelete
  9. Anh Harison Ford được đấy. Chị thích mũi to một tẹo nữa :D

    ReplyDelete