Nhưng mẹ BN chưa kịp can thiệp thì đã thấy bà Nuôi báo cáo là chú đến trước ko ngáy, mà chính là chú đến sau cứ ngáy khò khò vang hết cả nhà. Bà Nuôi cam đoan là bà Nuôi ko nghe nhầm, vì chú đến trước ngủ mấy ngày nay có thấy tiếng ngáy nào đâu, cơ sự ngáy ầm nhà chỉ xảy ra từ khi chú đến sau vác vali đến. Thế này thì chả biết tin ai.
Chú đến sau là nhà giàu, con một, nên rất đành hanh. Và chú ấy hay bắt mọi người có những lựa chọn vô cùng khó khăn, cứ bắt người ta nghĩ nát cả óc, mà lại cứ nhằm thẳng vào bố chú BN. Ví dụ,
Chú: nếu bây giờ tao cho mày 10,000usd thì mày có cởi truồng chạy từ nhà ra siêu thị ko?
Bố BN: ko
Chú: thế 20,000usd vậy?
Bố BN: ko
Chú: thế 30,000usd?
Bố BN: 30,000 thì chạy
Chú: thế 28,000usd thì mày có chạy ko?
Bố BN: chạy
Chú: thế 25,000?
Bố BN: chạy
Chú: thế 23,000?
Bố BN: 23,000 thì ko chạy
Chú: thế tại sao 25,000 thì mày chạy mà 23,000 thì mày lại ko chạy? khác nhau có 2000
Cứ thế câu chuyện tiếp diễn ko có hồi kết thúc, vì 23,000 ko được thì chú ấy lại nâng lên 24,000.
Hoặc một ví dụ khác,
Chú: nếu mày phải chọn giữa một là mọi người ai cũng tưởng mày được ngủ với Monica Bellucci nhưng thực ra mày ko được, và hai là mày thực sự được ngủ cùng Monica Bellucci nhưng ko ai biết cả, thì mày chọn cái nào?
Bố BN: tao chọn cái 2
Chú: tại sao mày lại chọn cái 2, chả ai biết thì ngủ cùng nó làm gì?
…
nói chung những câu vặn vẹo của chú thì ko có hồi kết. May ra chỉ có mẹ BN địch võ mồm được với chú, mà nhiều khi cũng là rất chật vật mới thắng được
biểu tượng sắc đẹp Ý mà em. Chị đoán là người đàn ông Ý nào cũng mơ mộng diễn viên này. Chú khách nhà chị là người Ý mà :-))
ReplyDeleteHaha, den chet cuoi voi chu khach nha chi. Ma em cung thich co Monica day lam. E thay co y that goi cam. Voi ng Y thi co y noi tieng lam a? Sao lai lay co y ra lam vi du the chi? Hi vong chu khach nha chi dung la ng Y. :)
ReplyDeleteĐề nghị mẹ Cún béo post một đoạn đấu võ mồm với chú khách mà mẹ Cún đã thắng để bà con thưởng thức và học tập. Trường hợp như chú khách này cũng là hiếm có khó tìm hihihi:D
ReplyDeleteĐấu hay quá!
ReplyDeleteHaha...hehe...hihi bùn cừi quá... cám ơn mẹ Bình Nguyên nha :-)
ReplyDeleteChị cười chảy cả nước mắt, đau hết cả hàm, ha ha ha
ReplyDeleteHa..ha..chú khách này vui tính quá chị nhỉ?
ReplyDelete@ Everybody: :-P
ReplyDeleteDân Ý nói nhiều nhỉ (Hay là mình gặp toàn người Ý nói nhiều ????) Tuy nhiên thì có những người khách như vậy cũng fun đấy chứ ? còn hơn lầm lầm lì lì cả ngày cạy miệng chẳng được câu nào đúng không ? Tui là tui cứ phải thích rôm rả cơ hì hì.........
ReplyDeleteTuy nhiên anh thắc mắc ví dụ thứ hai thế này: ngủ... thì cứ ngủ thôi, chuyện có loan báo người khác hay ko, thực sự là cần thiết và quan trọng à? ;)
ReplyDelete@ Hoàng Linh: vấn đề ở đây là sự đánh đổi giữa cái tiếng và cái miếng anh ạ. Đàn ông nhiều khi thích tiếng, bất kể là có thực sự được miếng hay ko. Ví dụ, giờ mà có tin đồn là Thuỷ Top ngày xưa mê anh Linh như điếu đổ mà bị anh Linh ko thèm để mắt tới thì anh Linh chả hãnh diện đi khoe khắp nơi ý chứ :-P
ReplyDelete@ cun beo: U, co the em co ly. Tuy nhien theo anh cu den tuoi tu tuan nhu anh la ca tieng lan mieng deu ko ma`ng nua :). Cha con suc hihi...
ReplyDeleteChuyen chu khach nay hay that (luc dau,m doc "chu khach", anh lai tuong la bon Ta`u :)
Thỉnh thoảng nhà có khách như 2 chú khách như vậy cũng làm đời thêm vui nhỉ.Mấy chú Ý này nói nhiều mà vừa nói chân tay còn khua lung tung,vai còn nhún nữa cơ đúng không mẹ nó :)
ReplyDelete=)))) cười méo mồm =)))
ReplyDelete