Thursday, January 24, 2008

Ngày con tròn hai tuổi




Hôm nay là ngày Bình Nguyên tròn hai tuổi.
Hai hôm liên tiếp bố mẹ Bình Nguyên đều bận ra ngoài ăn tối. Tối nay, tối mai và cả tối ngày kia nữa cũng đều phải đi. Nhưng tối nay thì mẹ BN từ chối vì ko muốn chú ở nhà một mình với chị giúp việc ngày chú tròn hai tuổi.
Bố muốn cuối tuần tổ chức sinh nhật thật to cho chú, đã lên danh sách khách mời. Nhưng cuối cùng mẹ chú lại quyết định thôi. Chú còn bé quá, chưa hiểu sinh nhật là gì. Với lại những người được mời lại tấp nập đem đồ chơi đến, mà mẹ BN thì ko thích chú có nhiều đồ chơi tí nào.
Bố chú chắc cảm thấy có lỗi vì ngày con tròn hai tuổi lại chỉ có mỗi mẹ, còn bố phải dự ăn tối đến khuya mới về, nên cả ngày gọi điện đến 3, 4 lần để hát bài hát mừng sinh nhật cho chú nghe.
Buổi tối mẹ cho chú xem mấy phần Chip n Dale rồi cho chú đi ngủ. Mẹ chú lại hát bài hát mừng sinh nhật. Mắt chú sáng bừng lên, long lanh thích thú, má tròn hồng lên như hai quả táo. Rồi chú thỏ thẻ "chào mamma", tay vẫy vẫy trước khi chui vào chăn.

Sinh nhật của con, ko bánh, ko nến, ko quà. Buổi chiều mẹ dẫn con ra Babies r us mua cho con một cái bô. Cả buổi tối con cứ loay hoay chơi với cái bô...
Mẹ có khắt khe quá với con ko con yêu?

9 comments:

  1. ~ Scottie Đậu Pụ ~January 24, 2008 at 12:43 AM

    Em làm sinh nhật cho Đậu nhưng để cho người lớn là chính. Em muốn tập cho những người thân thiết xung quanh con, là ba mẹ, là bố mẹ đỡ đầu, là ông bà Đậu một cái phản xạ là đến những ngày lễ đều chúc mừng hoặc chia vui với Đậu. Có thể bây giờ thì Đậu chưa cần một bữa tiệc sinh nhật, nhưng đến khi con lớn, khi con biết, thì thói quen nhớ đến nhau, nhớ đến con vào những ngày này phải được hình thành rồi. Không chỉ có sinh nhật, mà cả Tết, cả lễ Giáng Sinh...

    ReplyDelete
  2. Chúc mừng SN chú BN, cho bác thơm 1 cái vào bàn tay búp măng chổng ngược của BN nhé Hi Hi .. Mẹ Giang thật Happy vì có 1 đưa con thật đáng yêu và lại sắp sửa có 1 đứa nũa oe oe oe...

    ReplyDelete
  3. Đúng là chú chưa có hiểu gì về sinh nhật, sau này khi hiểu ra món quà 2 tuổi là một cái bô không hiểu trông mặt chú thế nào nhỉ? Đáng yêu quá đi thôi

    ReplyDelete
  4. Chuc mung sinh nhat Binh Nguyen nhe. Binh Nguyen sap lam anh roi, phai to ra minh la nguoi lon de do dan me G trong em be nhe.
    Me G oi, cung nen to chuc sinh nhat chu mot ty chu. Tuy khong moi khach nhung cung nen co mot bua com hay cai banh de chu biet cach day 2 nam, ngay nay, chu da chao` doi, la mot dau moc de chu buoc sang tuoi moi.Keo sau nay, khi chu nho lai, lai thay buon vi sinh nhat minh bo me cu lang le vay thoi...
    Kiss chu BN vao ma mot cai ho co Quyen, G nhe.
    Chuc ba me con manh khoe, va vui

    ReplyDelete
  5. Cám ơn các bác các cô đã chúc mừng sinh nhật chú Bình Nguyên. Thực ra cái bô mẹ chú mua ko phải là một cái bô thường. Đó là một cái bô công nghệ cao có chỗ tựa lưng, có cái chặn nổi cao lên đảm bảo chú đái kiểu gì cũng ko ra ngoài, lúc ko cần ngồi bô thì lại có thể biến thành một cái bục cho chú kê để đứng rửa tay ở chậu rửa dành cho người lớn, chưa kể cái bô lại còn phát ra mấy loại nhạc rất vui tai nữa :-)

    ReplyDelete
  6. Đúng là mẹ Bình Nguyên khắt khe quá. Tội nghiệp chú!

    ReplyDelete
  7. :-* Thơm Bình Nguyên một cái nhé thay cho quà mừng sinh nhật. Đòi mẹ Giang nhé!

    ReplyDelete
  8. to Đậu: ừ có lẽ là em đúng
    to Quỳnh Nga: tks nhé. Chú đi ngủ rồi, sau khi được mẹ hứa là sáng mai mẹ chú sẽ cho chú tiếp tục chơi với cái bô nhựa.

    ReplyDelete
  9. cám ơn cô Quyên. Nhưng mà bây giờ thì muộn rồi. Thôi để sang năm sau vậy :-)

    ReplyDelete